QTO - Dẫu biết công việc Tổng phụ trách Đội vất vả nhưng hai giáo viên ở phường Đông Hà là: LÊ THỊ HÀ PHƯƠNG (Trường tiểu học Nguyễn Tất Thành) và VÕ THỊ LUÂN (Trường tiểu học và THCS Phường 4) vẫn lựa chọn, dành trọn tâm huyết cho nghề. Sau nhiều nỗ lực, mới đây, hai cô được Hội đồng Đội Trung ương lựa chọn, trao tặng giải thưởng “Cánh én hồng” năm 2025. Nhân dịp này, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị vừa có cuộc trò chuyện để nghe các cô chia sẻ về giải thưởng đạt được và tâm huyết giữ lửa nghề.
![]() |
Cô Võ Thị Luân và cô Lê Thị Hà Phương (bên phải) vinh dự nhận giải thưởng “Cánh én hồng” năm 2025 - Ảnh: Q.H |
Niềm vui người “gieo hạt”
- Là hai đại biểu ưu tú của tỉnh vinh dự nhận giải thưởng “Cánh én hồng” năm 2025, cảm xúc của các cô như thế nào?
- Cô Hà Phương: Khi được góp mặt trong danh sách giáo viên được trao giải thưởng “Cánh én hồng” năm 2025, tôi rất xúc động. Năm nay, số lượng ứng cử viên từ các tỉnh, thành gửi về Hội đồng Đội Trung ương khá đông nên tôi không dám quá kỳ vọng. Niềm vui hôm nay là kết quả của cả một quá trình.
- Cô Võ Thị Luân: Cũng như cô Phương, khi nhận giải thưởng, tôi rất xúc động, xen lẫn sự vinh dự, tự hào. Giải thưởng “Cánh én hồng” tiếp tục là động lực để tôi cống hiến, không ngừng sáng tạo, giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết để “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, mỗi hoạt động Đội là một hành trình hạnh phúc.
- Hai cô đã nỗ lực thế nào để có niềm vui hôm nay?
- Cô Võ Thị Luân: Tôi luôn xác định mình phải là người bạn đồng hành của thiếu nhi. Không chỉ tổ chức hoạt động, phong trào, tôi còn cần lắng nghe, thấu hiểu và sát cánh với các em. Trong công việc, tôi dành nhiều thời gian để nghiên cứu, đổi mới nội dung sinh hoạt Đội sao cho vừa hấp dẫn, vừa hiệu quả. Việc xây dựng các sân chơi vui tươi, bổ ích, giúp đội viên phát huy năng lực, tự tin thể hiện cá tính được tôi rất quan tâm.
- Cô Hà Phương: Nỗ lực của tôi không đến từ điều gì đó quá lớn lao, mà ở chính những việc nhỏ hàng ngày, như: Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, phát động phong trào “Nói lời hay, làm việc tốt”, duy trì nghiêm túc chương trình “Rèn luyện đội viên” cấp liên đội… Có những hôm trời mưa, cả cô và trò vẫn hăng say tập luyện để chuẩn bị cho hội thi nghi thức đội, hay những buổi chiều muộn nán lại cùng tập văn nghệ, chuẩn bị video tuyên truyền... Tôi luôn giữ sợi dây bền chặt giữa mình và đội viên.
- Ngoài giải thưởng “Cánh én hồng” năm 2025, nỗ lực trên còn mang lại điều gì ý nghĩa đối với các cô?
- Cô Hà Phương: Niềm vui của tôi không dừng lại trên những tấm bằng khen, giải thưởng mà còn ở nhiều điều ý nghĩa khác, đặc biệt là sự trưởng thành từng ngày của học sinh. Nhìn các em tự tin thể hiện bản thân, tôi cảm thấy công sức bỏ ra thật xứng đáng.
- Cô Võ Thị Luân: Trên hành trình này, ngoài học sinh, tôi có những người đồng hành tuyệt vời, đó là ban giám hiệu luôn ủng hộ, là đồng nghiệp luôn hỗ trợ và đặc biệt là sự tin yêu, sẻ chia từ phụ huynh. Tôi thấy mình trưởng thành hơn qua mỗi lần tổ chức phong trào.
Dành trọn tâm huyết với nghề
- Là những người gắn bó lâu năm với công tác Đội, các cô có thể chia sẻ cơ duyên đưa mình đến với công việc này?
- Cô Võ Thị Luân: Tôi tốt nghiệp Trường đại học Sư phạm - Đại học Huế, chuyên ngành Toán - một bộ môn được xem là khá khô khan. Lúc đang là giáo viên hợp đồng, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gắn bó với công tác Đội, phong trào thiếu nhi. Năm 2018, hay tin Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị tổ chức tuyển dụng giáo viên Tổng phụ trách Đội, tôi đã thử sức. May mắn là tôi đã thi đỗ, bén duyên với công tác Đội, rồi ngày càng yêu nghề, mến trẻ.
- Cô Hà Phương: Với tôi, việc đến với nghề có thể ví như một sự sắp đặt đầy ý nghĩa của cuộc đời. Thời tiểu học, tôi là một đội viên năng nổ, từng góp mặt vào ban chỉ huy liên đội, là thành viên của đội nghi thức. Những trải nghiệm ngập tràn niềm vui ngày thơ đã gieo vào tôi tình yêu đặc biệt với công tác Đội. Khi bước vào nghề giáo, được giao nhiệm vụ Tổng phụ trách Đội, tôi cảm thấy như tìm thấy lại chính mình.
- Thực tế, công việc Tổng phụ trách Đội khá vất vả, áp lực nên nhiều người không mặn mà. Vậy tại sao các cô vẫn bền bỉ gắn bó và giữ một tình yêu với nghề?
- Cô Võ Thị Luân: Chính những khó khăn của công việc đã thắp lên trong tôi tình yêu đặc biệt với nghề. Tôi tâm niệm, công tác Đội không chỉ là nhiệm vụ mà còn là một hành trình gieo hạt giống yêu thương, là nơi tôi được sống hết mình vì tuổi thơ, được góp phần tạo nên những kỷ niệm đẹp và giúp đội viên trưởng thành từng ngày. Vì thế, dù có vất vả, nhiều lúc phải đảm đương những công việc không tên, đi sớm, về muộn nhưng tôi vẫn lựa chọn và gắn bó.
- Cô Hà Phương: Tôi vẫn nhớ, trong buổi tuyên truyền về an toàn giao thông cuối năm học vừa rồi, một học sinh chia sẻ: “Bây giờ em đã biết, đội mũ bảo hiểm là bảo vệ chính mình”. Mới đây, sau buổi sinh hoạt về phòng chống xâm hại, một em đã mạnh dạn kể với tôi điều đang làm em lo lắng... Đó chính là lý do khiến tôi không thể dừng lại hành trình này. Với tôi, làm tổng phụ trách không phải chỉ là tổ chức vui chơi, mà còn cùng đội viên lớn lên, mạnh mẽ, tự tin và đầy yêu thương.
- Thời gian tới, hai cô có dự định, kế hoạch gì để nâng cao hiệu quả công việc, xứng đáng với giải thưởng “Cánh én hồng” năm 2025?
- Cô Hà Phương: Tôi sẽ tiếp tục phát triển hoạt động, phong trào Đội nhà trường cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Bên cạnh duy trì các hoạt động truyền thống, tôi sẽ xây dựng nhiều chương trình theo hướng phát triển kỹ năng, tăng cường giáo dục giá trị sống, lồng ghép STEM và ứng dụng công nghệ vào sinh hoạt Đội; chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đội tự quản để học sinh tự tin, chủ động hơn trong tổ chức hoạt động.
- Cô Võ Thị Luân: Vinh dự nhận giải thưởng “Cánh én hồng”, tôi càng ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Để làm được điều đó, tôi sẽ chủ động học tập, trau dồi kỹ năng, cập nhật kiến thức để mỗi hoạt động Đội trở thành một sân chơi lý thú, bổ ích, môi trường nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng vươn lên cho thế hệ măng non.
- Xin cảm ơn các cô!
Quang Hiệp (thực hiện)