(QBĐT) - Chị Hồ Thị Ánh ở bản Cây Sú, xã Trường Sơn (Quảng Ninh) đến trạm y tế xã trong tình trạng nguy cấp, sức khỏe yếu, nước ối vỡ, thai nhi vừa qua tháng thứ 7 đã có dấu hiệu chào đời. Trong điều kiện nhiệt độ ngoài trời dưới 100C, trang thiết bị y tế của một trạm y tế miền núi quá nhiều thiếu thốn, nhưng chuyển bệnh nhân lên tuyến trên (Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh hoặc Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới) trong thời tiết khắc nghiệt trên một quãng đường rừng dài 100km thì tính mạng của mẹ và bé khó được bảo toàn.
Trong hoang mang, lo lắng của mọi người, được sự động viên, khích lệ của đồng nghiệp, sự tin tưởng của gia đình, anh Lê Văn Quang mạnh dạn để thai phụ ở lại trạm và trực tiếp đỡ đẻ cho thai phụ. Với kinh nghiệm của 33 năm công tác và cái tâm của người thầy thuốc, anh đã đón bé gái thiếu tháng nặng trên 2kg chào đời. Tiếng khóc đầu tiên của bé đã xóa đi bầu không khí căng thẳng của những người có mặt, thai phụ tuy mệt nhưng cũng đã nở được nụ cười hạnh phúc.
![]() |
Anh Lê Văn Quang |
Anh Lê Văn Quang, chính là "bà đỡ" mát tay của phụ nữ Trường Sơn mà chúng tôi được nghe giới thiệu từ lâu.
Năm 1983, sau khi rời quân ngũ, với tay nghề sơ cấp quân y, anh Lê Văn Quang nhận công tác tại Trạm y tế xã Trường Sơn. Với bản lĩnh của người lính cụ Hồ, đã trực tiếp tham gia cứu thương ở ngoài chiến trường, tinh thần không ngừng học hỏi, kỹ năng đa khoa và y đức của người thầy thuốc, anh trở thành một "bà đỡ mát tay" của nhân dân Trường Sơn nói riêng và đồng bào Vân Kiều nói chung. Trong 33 năm ấy, trên 5 thôn, 15 bản đã không biết bao trăm lần "bà đỡ" phải về tận nơi để vượt cạn cùng bà con.
Nói chuyện với chúng tôi, anh cho biết: Trạm y tế xã Trường Sơn nằm cách xa các bệnh viện tuyến trên cả trăm km thì trường hợp người bệnh trong tình trạng sức khỏe "ngàn cân treo sợi tóc" như hôm nay không phải là ít, nhưng đây là trường hợp đầu tiên trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, trang thiết bị y tế đơn sơ, thai nhi muốn chào đời khi còn thiếu tháng là vô cùng nguy hiểm. Sự tin tưởng của gia đình người bệnh, sự đồng sức, đồng lòng của đội ngũ y, bác sỹ trạm và quyết định chính xác của người đứng đầu đã giành giật được sự sống cho 2 con người là niềm hạnh phúc to lớn.
Với anh Lê Văn Quang, trong cuộc đời sự nghiệp của anh, ngoài hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhân dân, thì công việc làm "bà đỡ" mãi là những kỷ niệm khó quên.
Đó là lần đầu tiên vào năm 1983, một cán bộ y tế trẻ với 26 tuổi đời, 8 năm tuổi lính, tại các chiến trường Tây Nam, chiến trường Cam Pu Chia không hề nao núng trước súng đạn quân thù, không quản ngại khó khăn khi xử lý vết thương cho đồng chí, đồng đội, mà ngay chính trên mảnh đất quê hương lại run tay khi trực tiếp làm "bà đỡ " cho một thai phụ đầu tiên. Ngày ấy, dù không phải là nữ hộ sinh, cũng không phải là bác sỹ sản khoa, nhưng trong điều kiện biên chế Trạm y tế xã Trường Sơn mới có 3 người, trang thiết bị y tế thiếu, nhưng với kinh nghiệm của một người lính quân y, anh mạnh dạn đảm nhận luôn trách nhiệm hộ sinh. Và, thai phụ đầu tiên đó chính là vợ của anh. Ca hộ sinh đầu tiên ấy đã trở thành động lực, là niềm tin cho anh gắn bó với nghề y và gắn bó với Trạm y tế xã Trường Sơn đến tận bây giờ.
Năm 1987, trong một ngày bình thường, trạm y tế xã chỉ có một người trực đó là anh Lê Văn Quang thì có hai thai phụ cùng đến sinh và 2 đứa bé cùng có dấu hiệu chào đời cùng lúc. Tình thế nguy cấp, áp lực dồn dập khi chỉ một mình, anh Lê Văn Quang đã kéo giường 2 sản phụ lại gần nhau, anh là người đứng giữa. Trong sự nỗ lực của 2 thai phụ, với sự khéo léo và quyết đoán của anh, 2 đứa bé đã chào đời tốt đẹp. Với anh, dù ở hoàn cảnh nào, điều kiện hỗ trợ ra sao, nhưng người cán bộ y tế có đầy đủ trí tuệ, bản lĩnh và tình yêu thương là “những vị thần hộ mệnh sức khỏe” cho nhân dân.
Và, hôm nay, tại Trạm y tế xã Trường Sơn, biên chế cán bộ y tế trạm tuy đã tăng lên nhiều, trang thiết bị y tế cũng đã được đầu tư trang cấp và ngoài các cương vị phụ trách trạm, bí thư chi bộ, anh Lê Văn Quang vẫn mãi là “vị thần hộ mệnh” về chăm sóc sức khỏe nhân dân và đặc biệt, anh vẫn là "bà đỡ" may mắn cho những trẻ em vùng cao chào đời trọn vẹn.
Hồng Minh
(Hội CTĐ huyện Quảng Ninh)