(QBĐT) - Ngày 15/3/2004, thực hiện quyết định của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ tư lệnh Quân khu 4, Đại đội pháo phòng không 37mm nữ dân quân thường trực TP. Đồng Hới (gọi tắt là C nữ PPK 37mm) mang tên Anh hùng Trần Thị Lý được thành lập. Trải qua 21 năm phấn đấu xây dựng, trưởng thành, những cô gái của C nữ PPK 37mm không ngừng lớn mạnh, ngày đêm chắc tay súng bảo vệ biển trời quê hương.
“Ngôi nhà” có 56 cô gái
Nằm khiêm tốn ở một góc làng Phú Hội xưa, xã Quang Phú (TP. Đồng Hới) bây giờ, doanh trại của C nữ PPK 37mm mà tôi gọi vui là “ngôi nhà” có 56 cô gái-56 nữ dân quân thường trực PPK 37mm khá yên tĩnh giữa một màu xanh phi lao thanh bình.
Buổi sáng mùa hè an lành, sau khi hoàn thành các bài tập trên thao trường, các cô gái tỏa đi mọi hướng. Nhóm tham gia lao động sản xuất tại những vườn rau xanh. Người chăm sóc từng khóm hoa hồng đang khoe sắc trong nắng vàng rực rỡ. Nhiều cô tụm lại bên dãy bàn đọc sách báo và sôi nổi kể cho nhau nghe chuyện về người thân, gia đình.
Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
Trong ngôi nhà đó, người lớn tuổi nhất sinh năm 1994, em út nhỏ nhất nhà là Nguyễn Thị Hải Yến, sinh năm 2006. Hoàng Thị Họa My, Chính trị viên C nữ PPK 37mm kể với tôi: “Chộ rứa, chơ ngày mới vô đại đội, ai cũng đều khóc vì nhớ nhà, nhớ ba mẹ, người thân. Lâu thành quen, thành thân, thành ruột thịt, thương nhau còn hơn thân thích. Tất cả tạo nên một khối thống nhất trong ngôi nhà mang tên nữ Anh hùng Trần Thị Lý”.
Chính trị viên Hoàng Thị Họa My chia sẻ thêm: “Khi trở thành chiến sĩ dân quân của C nữ PPK 37mm, bài học đầu tiên mọi người được quán triệt là phải hiểu biết về thân thế, sự nghiệp nữ Anh hùng Trần Thị Lý. Từ hiểu biết, sau đó là làm theo tấm gương của nữ anh hùng”.
Trong câu chuyện với tôi, những nữ dân quân cho biết: Chị Trần Thị Lý sinh ra trong một gia đình nghèo bên dòng sông Lũy, thuộc phường Phú Hải bây giờ. Là người lanh lợi, hoạt bát, có tinh thần yêu nước cao, sớm giác ngộ cách mạng nên chị được phân công làm liên lạc cho Đảng ủy, xã đội. Chị vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng lúc tròn 19 tuổi.
Tăng gia lao động, sản xuất, xây dựng đơn vị xanh-sạch-đẹp.
Những năm 1965, đế quốc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc, cầu Dài, Phú Hải, TX. Đồng Hới trở thành nơi ác liệt nhất, lúc này chị Trần Thị Lý xung phong vào lực lượng dân quân, trực chiến phòng không khu vực Nam cầu Dài. Trong trận đánh ngày 4/4/1965, chị Trần Thị Lý dũng cảm, mưu trí chèo đò chở Bí thư Đảng ủy Lê Viết Thuật vượt sông Nhật Lệ chỉ đạo kịp thời dân quân chiến đấu rồi trở lại trận địa an toàn. Trong một lần bị bom vùi, chị bình tĩnh cởi áo ngoài khoác lên đầu súng để đất đá không làm tắc nòng súng, sau đó bươn mình ra, tiếp tục nổ súng đánh trả quân thù. Với những chiến công trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, chị Trần Thị Lý được Quốc hội tuyên dương anh hùng vào ngày 1/1/1967. Cũng trong năm đó chị chuyển sang quân đội, làm chính trị viên phó Thị đội Đồng Hới. Từ năm 1967, chị theo học Trường văn hóa Quân khu, sau đó học tiếp tại Học viện chính trị Quân sự (Bộ Quốc phòng). Từ 1985 chị Trần Thị Lý làm Phó Giám đốc rồi Giám đốc khách sạn Bạch Đằng của Quân khu 5 ở TP. Đà Nẵng; trở thành đại biểu Quốc hội khóa IV, V và VI...
Chắc tay súng canh giữ biển trời
Sau hiệu lệnh chắc nịch của Đại đội trưởng Đinh Thị Kim Ánh, khẩu đội trực chiến nhanh chóng có mặt trên mâm pháo, chuyển trạng thái đơn vị về cấp một, tổ chức quan sát, bám sát mục tiêu.
Tình huống giả định đặt ra là có một vật thể bay không xác định vi phạm vùng trời từ phía Bắc. Sau khi chuyển trạng thái về cấp một, tổ chức quan sát mục tiêu, báo cáo cấp trên và chờ lệnh. Được lệnh cấp trên cho bắn, tiếng Đại đội trưởng Đinh Thị Kim Ánh ngắn gọn: “Hướng 34, tốc độ 80, cự ly 3.000. Chuẩn bị. Bắn!”. Các pháo thủ của khẩu đội trực chiến nhanh chóng nhả đạn về phía mục tiêu. Kết thúc “trận đánh”, các nữ dân quân vẫn giữ nguyên đội hình, tiếp tục quan sát, theo dõi sát sao trận địa cho đến khi nhận lệnh từ cấp trên thông báo vùng biển, vùng trời đã an toàn.
Phút thư giãn ngoài giờ huấn luyện.
Theo Đại đội trưởng Đinh Thị Kim Ánh, quân số C nữ PPK 37mm biên chế đủ 56 chiến sĩ, bộ phận thường trực gồm 26 người, thường xuyên duy trì 1 khẩu đội trực chiến sẵn sàng chiến đấu với đầy đủ quân số và vũ khí, trang bị, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt 24/24. Thời gian cao điểm tăng cường công tác sẵn sàng chiến đấu sẽ bố trí thành 2 khẩu đội trực chiến. Trong vòng một tháng khi biên chế vào đơn vị, tất cả chiến sĩ đều phải thuần thục các thao tác ở những vị trí được giao trong khẩu đội. Kết quả sau huấn luyện, 100% cán bộ, chiến sĩ đều đạt khá, giỏi.
Qua 21 năm thực hiện phong trào thi đua quyết thắng, 19 năm C nữ PPK 37mm liên tục đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng; 3 năm liên tục (2019-2024) được BTL quân khu 4 tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng; được thủ trưởng các cấp, Chủ tịch UBND TP. Đồng Hới tặng nhiều giấy khen.
“Nhìn lại chặng đường 21 năm phấn đấu, xây dựng, trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ C nữ PPK 37mm luôn nêu cao tinh thần “đoàn kết, sáng tạo, chiến đấu, quyết thắng” nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tô thắm và phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng dân quân thường trực, mãi xứng danh là lực lượng chiến đấu, tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang TP. Đồng Hới bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển quê hương”, Chính trị viên Hoàng Thị Họa My chia sẻ.
(QBĐT) - Với tinh thần "Vì nhân dân phục vụ", cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh luôn khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, xung kích trên tuyến đầu, cùng các lực lượng phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.
(QBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Quảng Bình (4/7/1945-4/7/2025), ngày 26/6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã cử đoàn đại biểu thành kính dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích An Sinh-nơi thành lập LLVT tỉnh, Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sỹ tỉnh. Đại tá Đoàn Sinh Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng chủ trì buổi lễ.
(QBĐT) - Từ những đội tự vệ đầu tiên với vũ khí thô sơ, vượt muôn vàn gian khó, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Quảng Bình đã kiên cường chiến đấu, lập nên nhiều chiến công hiển hách, hai lần được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân