(QBĐT) - Sư đoàn 341 (F341, Đoàn Sông Lam) anh hùng được thành lập ngày 23/11/1972 tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Từ tháng 12/1972-15/2/1975, Sư đoàn đóng quân tại tỉnh Quảng Bình, làm nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ địa bàn phía Nam Quân khu 4, là lực lượng dự bị chiến lược của Bộ Quốc phòng.
F341 là đơn vị bộ binh cơ động, với cách huấn luyện hiện đại và xây dựng thành đơn vị chủ lực mạnh, gồm toàn lính được tuyển chọn ở miền Bắc, trong đó, có hàng nghìn chiến sĩ là con em của quê hương Quảng Bình. Tư lệnh đầu tiên của F341 là đại tá Trần Văn Trân.
Trong suốt 2 năm huấn luyện và làm nhiệm vụ chiến đấu trên đất Quảng Bình, các đơn vị của F341 đóng quân trải dài từ huyện Lệ Thủy ra đến huyện Bố Trạch. Ở bất cứ đâu, những người lính của F341 cũng được đồng bào Quảng Bình yêu thương đùm bọc, giúp đỡ để hoàn thành nhiệm vụ.
Ngày 15/2/1975, F341 chuyển 12.500 quân rời Quảng Bình, hành quân bằng ô tô liên tục 35 ngày đêm vào mặt trận miền Đông Nam Bộ. Ngay sau khi đặt chân đến mặt trận miền Đông Nam Bộ, F341 đã nhận lệnh đánh trận đầu tiên trên trục đường 13 Chơn Thành-Bàu Bàng, giải phóng quận lỵ Chơn Thành. Sau đó, phối hợp Sư đoàn 9 đánh địch ở Dầu Tiếng. Rồi theo đường 20 tiến về chốt giữ Định Quán, vượt sông La Ngà tiến về Đồng Nai đánh trận Xuân Lộc lịch sử. Với những chiến tích vang dội ấy, F341 đã được chỉ huy Quân đoàn 4 tin tưởng giao nhiệm vụ đánh trận mở màn chiến dịch Hồ Chí Minh. Đó là trận đánh vào Chi khu quân sự Trảng Bom vào ngày 27/4/1975.
Chỉ trong một ngày, Sư đoàn 341 đã hoàn thành nhiệm vụ giải phóng Trảng Bom, tiếp đến đánh và giải phóng các căn cứ Hố Nai, Biên Hòa, để từ đó tiến vào giải phóng Sài Gòn theo hướng xa lộ Biên Hòa, đi qua cầu Rạch Chiếc, cầu Sài Gòn và dừng lại tại Dinh Độc Lập đúng vào buổi trưa lịch sử 30/4/1975, kết thúc thắng lợi hoàn toàn cuộc chiến tranh cứu nước kéo dài suốt 21 năm.
Lễ khánh thành di tích lịch sử Sư đoàn 341 tại thôn Mỹ Hà, xã Mỹ Thủy (Lệ Thủy).
Sau ngày 30/4/1975, Sư đoàn 341 được giao nhiệm vụ làm công tác quân quản tại Sài Gòn. Ngày 2/9/1976, khi vào thăm Sư đoàn, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã phát biểu biểu dương Sư đoàn 341: "Là một sư đoàn trẻ tuổi nhất của quân đội ta, sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu đã khẩn trương bước vào nhiệm vụ quân quản, Sư đoàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, được nhân dân yêu thương, mến phục, nhất là về tác phong, kỷ luật, các đồng chí vào thành vững như thành, làm mẫu mực về xây dựng quân đội chính quy các lực lượng ta ở miền Nam".
Cũng trong một lần thăm Sư đoàn, đồng chí Nguyễn Văn Linh, Bí thư Thành ủy lúc đó đã phát biểu: "TP. Hồ Chí Minh không bao giờ quên Sư đoàn 341, đã cùng với các lực lượng vũ trang và nhân dân hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng thành phố, nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thường nhắc tới Sư đoàn là một đơn vị có kỷ luật nghiêm, chấp hành tốt các chính sách, đoàn kết quân dân. Sư đoàn 341 đi vào lịch sử của thành phố như một chiến công rực rỡ, chói ngời của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng".
Từ năm 1978, Sư đoàn 341 tiếp tục lên đường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và tham gia vào đoàn quân tình nguyện của bộ đội Việt Nam giúp nước bạn Campuchia tiêu diệt chế độ diệt chủng Pol Pot, giải phóng thủ đô Phnom Penh.
Với những chiến công vang dội đó, Sư đoàn 341 được Nhà nước 2 lần phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 1976 và năm 1979. Trải qua các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, đã có 5.000 cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 341 hy sinh trên các chiến trường. Để kỷ niệm những năm tháng sống và chiến đấu trên đất Quảng Bình và tưởng nhớ những người lính của Sư đoàn đã hy sinh trong chiến tranh, vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), chỉ huy và cựu chiến binh Sư đoàn 341 cùng với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, chính quyền và nhân dân huyện Lệ Thủy đã làm lễ khánh thành Khu di tích lịch sử "Nơi Sư đoàn 341 tổ chức lễ xuất quân vào chiến trường chiến đấu, năm 1975"; trao nhiều suất quà cho chính quyền địa phương, các trường học, hộ gia đình và các cựu chiến binh trên địa bàn huyện Lệ Thủy.
50 năm đã trôi qua kể từ ngày rời mảnh đất Quảng Bình vào chiến trường miền Nam làm nhiệm vụ và thắng lợi vẻ vang, Sư đoàn 341 vẫn không quên và luôn dành cho đồng bào Quảng Bình những tình cảm quân dân ruột thịt. Và ở chiều ngược lại, trong lòng những người dân Quảng Bình, nơi F341 đóng quân vẫn vẹn nguyên hình ảnh những anh bộ đội Cụ Hồ thân thương như con cái trong nhà.
Với những mối quan hệ tình cảm đặc biệt đó, tại TP. Đồng Hới và thị trấn Kiến Giang (Lệ Thủy) rất nên có con đường mang tên Sư đoàn 341. Việc đặt tên đường mang tên Sư đoàn 341 tại TP. Đồng Hới và thị trấn Kiến Giang sẽ là sự thể hiện những ký ức đẹp đẽ, thấm đẫm truyền thống cách mạng của người dân Quảng Bình đối với Sư đoàn 341, những người lính đã một thời gắn bó với quê hương.
(QBĐT) - Sáng 4/6, tại thị trấn Nông trường Việt Trung (Bố Trạch), Trung đoàn bộ binh 996 tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2025. Tham dự có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.
(QBĐT) - Ngày 4/6, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức lễ tuyên thệ cho 180 chiến sĩ mới nhập ngũ vào lực lượng BĐBP năm 2025.
(QBĐT) - Ngày 3/6, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do đồng chí Trung tướng Hà Thọ Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu dẫn đầu đã tiến hành kiểm tra kết quả công tác chuẩn bị tổ chức cơ quan quân sự địa phương khi tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đối với tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị.