(QBĐT) - 7 giờ ngày 11/6/2024, đoàn cán bộ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BCH BĐBP) tỉnh và Đồn BP Cà Roòng xuất phát, hướng về cửa khẩu Cà Roòng-Noọng Ma. Cơn mưa rừng kéo dài từ tối hôm trước vẫn còn nặng hạt khiến con đường trở nên lầy lội. Bên kia biên giới là huyện Bua La Pha, tỉnh Khăm Muồn (Lào). Đúng giờ hẹn, đại tá Bun Lợt Bút Phạ Văn, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh Khăm Muồn xuất hiện cùng các thành viên là đại diện các phòng, ban chuyên môn, lãnh đạo huyện Bua La Pha và Đại đội BP 316, bắt đầu các hoạt động của chuyến tuần tra song phương (TTSP) lần đầu tiên có sự tham gia của cấp BCH.
Chung sức bảo vệ đường biên, cột mốc
Đón đoàn bạn tại cửa khẩu Cà Roòng-Noọng Ma, đại tá Hồ Thanh Sơn, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BCH BĐBP tỉnh không giấu được niềm vui khi gặp lại Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh Khăm Muồn Bun Lợt Bút Phạ Văn. Để triển khai chuyến TTSP đầu tiên với sự tham gia của cấp BCH, hai bên đã thảo luận, xây dựng kế hoạch chi tiết, tỉ mỉ, lựa chọn đoạn biên giới và mốc quốc giới tổ chức tuần tra bảo đảm các yêu cầu đề ra. Giữa sự tĩnh mịch của rừng già, cán bộ, chiến sĩ (CB, CS) BCH BĐBP tỉnh, Đồn BP Cà Roòng và BCH Quân sự tỉnh Khăm Muồn, Đại đội BP 316 hồ hởi bắt tay nhau như người thân lâu ngày gặp lại.
Sau khi trở về trụ sở Đồn BP Cà Roòng phổ biến kế hoạch tuần tra, phân công đội hình, đội tuần tra hướng về bản A Ky, nơi có cột mốc 547 cắm trên yên ngựa, cạnh đường mòn, tại điểm có độ cao 737,17m. Tham gia tuần tra có đại diện lãnh đạo hai huyện Bố Trạch, Bua La Pha và xã Thượng Trạch, cụm bản Noọng Ma.
Quân số tham gia tuần tra của Đồn BP Cà Roòng được chia thành hai nhóm để dẫn đầu và chốt cuối đoàn. Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng BCH BĐBP tỉnh Quảng Bình và đại tá Bun Lợt Bút Phạ Văn, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh Khăm Muồn cùng phối hợp chỉ huy trong suốt cuộc tuần tra.
Đại tá Trịnh Thanh Bình và đại tá Bun Lợt Bút Phạ Văn tại mốc quốc giới 547.
Cơn mưa rừng kéo dài suốt đêm làm dịu bầu không khí của ngày mùa hạ, xua tan cái nóng hầm hập đầy khắc nghiệt tỏa ra từ vách núi và những phiến đá khổng lồ dọc đường tuần tra. Nhưng mưa và không khí ẩm ướt là môi trường “lý tưởng” để loài vắt, “đặc sản” của rừng già hoạt động. Nhiều thành viên của đoàn lần đầu tiên tham gia tuần tra nên không khỏi lo lắng, hồi hộp, nhưng nhờ kinh nghiệm phòng ngừa của BĐBP và những câu chuyện dọc đường hành quân đã giúp mọi người quên đi nỗi lo, nỗ lực chinh phục cự ly gần 2km với nhiều dốc cao, lởm chởm đá tai mèo, những thân cây chắn ngang, những bậc đá trơn trượt…
Đại úy Nguyễn Quốc Hải, Đội trưởng Đội Trinh sát Đồn BP Cà Roòng vừa mang ba lô vừa mang vũ khí thoăn thoắt vượt qua dốc cao trong khu rừng rất thân thuộc với những người lính BP. Phụ trách tuyến biên giới gồm 9 cột mốc và 1 cọc dấu, cũng như CB, CS các đồn trên tuyến biên giới phía Tây, Đồn BP Cà Roòng có trách nhiệm tuần tra luân phiên khép kín các cột mốc và cọc dấu. Có những cột mốc đi vài giờ đồng hồ, nhưng cũng có cột mốc hành quân cả ngày mới đến nơi. Là lính BP đứng chân ở những đồn trên biên giới phía Tây, “đi mốc” là nhiệm vụ gian khổ nhưng đầy thiêng liêng, tự hào mà ai cũng từng nếm trải.
Từ thành công của hoạt động TTSP nói chung, TTSP cấp BCH nói riêng, BCH BĐBP tỉnh Quảng Bình và BCH Quân sự tỉnh Khăm Muồn đã ký kết biên bản TTSP với quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng, giữ vững chủ quyền Tổ quốc, vun đắp mối quan hệ Quảng Bình-Khăm Muồn “mãi mãi xanh tươi-đời đời bền vững”.
Dọc đường hành quân, tranh thủ các điểm nghỉ chân, chỉ huy đoàn tuần tra phổ biến những kinh nghiệm để giữ sức và vượt qua những “chướng ngại vật”. Dưới tán rừng thâm u và hùng vĩ, người đi sau nhìn theo gót chân người đi trước để làm chuẩn. Sau những con dốc thường xuất hiện vài lối mòn khá bằng phẳng như đền bù cho những vất vả trước đó.
Khoảnh khắc tuyệt vời nhất của chuyến tuần tra chính là khi bầu trời trở nên quang đãng, xuất hiện một khoảnh rừng tràn đầy ánh sáng. Nơi ấy chính là cột mốc uy nghi và kiêu hãnh, khẳng định chủ quyền của Tổ quốc.
Các thành viên thực hiện nghi thức chào cột mốc quốc giới trong cảm giác háo hức và tự hào. Đại tá Trịnh Thanh Bình và đại tá Bun Lợt Bút Phạ Văn thực hiện quy trình kiểm tra cột mốc, khẳng định cột mốc giữ nguyên hiện trạng, không có các dấu hiệu vi phạm chủ quyền lãnh thổ và các hoạt động vi phạm pháp luật.
Trong không khí trang nghiêm, thượng tá Phạm Minh Dũng, Đồn trưởng Đồn BP Cà Roòng giới thiệu mốc quốc giới 547 và hướng đi của đường biên giới với những con số chính xác cùng các chi tiết vô cùng quen thuộc. Với những người lính BP, bảo vệ an toàn đường biên, cột mốc không chỉ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, mà đường biên, cột mốc là một phần không thể thiếu trong đời. Để chuẩn bị cho cuộc TTSP cấp BCH lần đầu tiên, CB, CS Đồn BP Cà Roòng đã chủ động, sáng tạo, nỗ lực hết mình, phối hợp hiệu quả trong suốt quá trình xây dựng kế hoạch, góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc tuần tra và đạt các mục tiêu đề ra.
Sau khi “chinh phục” thành công cột mốc 547, đoàn tuần tra đã có mặt tại cột mốc 543 và thực hiện những nghi thức thiêng liêng với quyết tâm chung sức chung lòng, kề vai sát cánh giữ vững chủ quyền của Tổ quốc trên tuyến biên giới phía Tây.
Những bước chân không mỏi
Với 61 cột mốc, 1 cọc dấu và nhiệm vụ tuần tra khép kín hàng tháng, số bước chân và sự nhọc nhằn, vất vả của những người lính BP là không đo đếm được. Có những cột mốc phải đi ròng rã hai ngày trời mới đến nơi, đường hành quân tiềm ẩn bao hiểm nguy như mưa rừng bất chợt, rồi rắn, rết hay ốm đau đột xuất, tai nạn bất ngờ... Cùng với vũ khí, đạn dược, hành trang của những người lính BP là đầy đủ các vật dụng, lương thực, thực phẩm nhằm duy trì cuộc sống ổn định trong suốt thời gian hành quân.
Nằm ở những vị trí hiểm trở, để duy trì được lối mòn dẫn đến cột mốc, trong những chuyến tuần tra, BĐBP không chỉ phải vượt qua núi cao, vực sâu mà vừa đi vừa phát cây, đánh dấu, vừa định vị trên bản đồ vừa vẽ tay vào sổ. Những đoạn đường khó khăn, họ mang theo thang dây và đóng vào vách núi để người đi sau thuận lợi hơn. “Vào mùa mưa, những lối mòn vừa được phát quang trước đó sẽ nhanh chóng biến mất vì cây rừng mọc rất nhanh, dễ dàng “nuốt chửng” các lối mòn. Nên phát quang cây rừng, duy trì lối mòn là một trong những nhiệm vụ quan trọng của BĐBP trong các chuyến tuần tra đường biên, cột mốc, bảo đảm hành trình đến cột mốc dù xa xôi, hiểm nguy, khó khăn, vất vả nhưng luôn được định vị chính xác, rõ ràng!”, đại tá Hồ Thanh Sơn chia sẻ.
Trong câu chuyện của mình, những người lính BP kể cho nhau nghe về các chuyến tuần tra cột mốc quốc giới. Nhiều người đo đếm hành trình quân ngũ của mình bằng số cột mốc đã đến, đã “chinh phục”. Đại tá Trịnh Thanh Bình, đại tá Hồ Thanh Sơn cùng nhiều CB, CS BĐBP là những gương mặt kỳ cựu, từng gắn bó sâu sắc với những bước đường hành quân bảo vệ đường biên, cột mốc.
Các đồng chí chỉ huy cuộc tuần tra chào mốc quốc giới 543.
TTSP là một trong những hoạt động thường xuyên của các đơn vị BP Quảng Bình-Khăm Muồn. TTSP cấp BCH là một bước tiến mới, khẳng định sự nỗ lực, quyết tâm của BĐBP hai bên trong bảo vệ chủ quyền biên giới.
Tại hội nghị rút kinh nghiệm sau cuộc TTSP ngày 11/6/2024, đại tá Trịnh Thanh Bình và đại tá Bun Lợt Bút Phạ Văn đã cùng nhau chia sẻ tình hình hai tỉnh, các kế hoạch hoạt động thời gian tới, những bài học kinh nghiệm. Thống nhất cao với ý kiến của đại tá, Chỉ huy trưởng Trịnh Thanh Bình và bày tỏ niềm tin tưởng sâu sắc đối với lực lượng BĐBP Quảng Bình trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức hoạt động TTSP, đại tá Bun Lợt Bút Phạ Văn cho biết, BCH Quân sự tỉnh Khăm Muồn, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bua La Pha sẽ tăng cường phối hợp, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng để đợt TTSP tiếp theo giữa hai bên sẽ gặt hái những thành công mới.
Những bước chân không mỏi giữa đại ngàn của những người lính Quảng Bình-Khăm Muồn đã góp phần giữ vững bình yên nơi biên giới, xây dựng đường biên giới Việt Nam-Lào nói chung, Quảng Bình-Khăm Muồn nói riêng hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển, thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa hai tỉnh, hai quốc gia.
Ghi chép củaHiền Mai
(*) Trích bài thơ “Tổ quốc trong anh”, tác giả Trúc Anh.
(QBĐT) - Đồng chí đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh vừa có buổi làm việc với cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh nhằm đánh giá tình hình kết quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) 6 tháng đầu năm và chỉ đạo tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh.
(QBĐT) - Đội Kỹ thuật hình sự (KTHS), Công an TX. Ba Đồn là 1 trong 3 đội nghiệp vụ của lực lượng KTHS trên toàn tỉnh có quyết định thành lập cách đây 3 năm. Trên cơ sở đội ngũ cán bộ và phương tiện hiện có, lực lượng KTHS Công an TX. Ba Đồn đã triển khai hiệu quả các mặt công tác thuộc chức năng là khám nghiệm hiện trường và kỹ thuật phòng, chống tội phạm.
(QBĐT) - HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 70/2024-HĐND quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên, mức hỗ trợ, bồi dưỡng đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.