(QBĐT) - Hội đồng mục vụ giáo xứ Cồn Sẻ (xã Quảng Lộc, TX. Ba Đồn) vừa gửi thư cảm ơn lực lượng Công an Quảng Bình đã dũng cảm vì sự bình yên của nhân dân.
Trước đó, vào khoảng 3h sáng ngày 28-3, Công an TX. Ba Đồn nhận được tin báo của người dân, có đối tượng Phạm Nghĩa (SN 1989, trú tại thôn Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc, TX. Ba Đồn) lên cơn “ngáo đá”, ảo giác, loạn thần do sử dụng ma túy, không nhận thức và kiểm soát hành vi đã đập phá, hủy hoại tài sản và đuổi đánh người thân trong gia đình, gây mất an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương.
Đối tượng “ngáo đá” Phạm Nghĩa gây hoang mang cho người dân bị bắt giữ tại cơ quan công an.
Nhận được tin báo, lực lượng Công an TX. Ba Đồn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Khi thấy lực lượng công an, đối tượng tắt điện trong nhà rồi dùng gạch đá, mảnh kính vỡ ném về phía lực lượng công an và có thái độ rất hung hãn, sẵn sàng để chống trả, tấn công lực lượng làm nhiệm vụ bằng nhiều loại hung khí. Sau gần 1 giờ lực lượng công an kiên trì vận động, thuyết phục, đối tượng vẫn không chấp hành và có hành vi chống đối quyết liệt hơn.
Để kịp thời trấn áp đối tượng đang rất manh động, lực lượng làm nhiệm vụ đã khéo léo tiếp cận và khống chế, bắt giữ đối tượng, áp giải về trụ sở để làm việc. Quá trình bắt giữ đối tượng “ngáo đá”, lực lượng chức năng đã bảo đảm an toàn cho những người làm nhiệm vụ và quần chúng nhân dân. Qua xét nghiệm xác định, đối tượng Phạm Nghĩa dương tính với chất ma túy tổng hợp hồng phiến và đối tượng khai nhận nghiện ma túy. Ngày 31-3-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX. Ba Đồn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Phạm Nghĩa về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và lập hồ sơ xử lý về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.
Thư cảm ơn của Cộng đoàn giáo xứ Cồn Sẻ gửi lực lượng công an
Theo nội dung thư của ông Mai Xuân Hiệp, Phó Chủ tịch Hội đồng mục vụ Giáo xứ Cồn Sẻ thì từ khi có lực lượng công an xã chính quy được điều động về địa bàn, tình hình ANTT đã thay đổi theo chiều hướng tích cực, lực lượng công an đã xử lý nhiều vụ việc, điều tra ra thủ phạm của nhiều vụ trộm, bắt đối tượng “ngáo đá” quậy phá trong đêm, răn đe giáo dục số giới trẻ lêu lỏng, hướng dẫn tận tình người dân trong giải quyết các thủ tục hành chính..v.v.. Những việc đó làm cho người dân trong giáo xứ rất vui mừng, phấn khởi và hoan nghênh.
"Là những người chứng kiến sự việc, chúng tôi vô cùng biết ơn và xúc động trước hành động dũng cảm của những chiến sỹ công an. Các anh đã không quản ngại nguy hiểm của bản thân để bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân. Những việc làm của các anh thể hiện tinh thần trách nhiệm và tấm lòng vì nước, vì dân..." - Một đoạn trong bức thư của ông Mai Xuân Hiệp.
(QBĐT) - Chốt nằm giữa rừng ở bản L.A…, mấy tấm bạt dựng lên làm lán che nắng, che mưa. Thiếu tá Phan Văn Chung, Đồn Biên phòng Làng Mô (xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh) "khoe" cắm chốt từ ngày 20-3, "Đến nay, anh em luôn sẵn sàng theo đúng tinh thần "chống dịch như chống giặc"". Ngày chúng tôi đến thăm chốt, mưa trắng rừng Trường Sơn, con dốc cao nơi lối dẫn vào chốt bê bết bùn trơn trượt.
Thượng tướng Trần Đơn yêu cầu, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, công điện của cấp trên, nhất là Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường hợp tác quốc tế, sẵn sàng chuẩn bị lực lượng giúp đỡ các nước bạn, khi có yêu cầu;…
(QBĐT) - Kế thừa và phát huy truyền thống "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, những năm qua, Đảng ủy, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị, thường xuyên quán triệt cho cán bộ (CB), chiến sỹ (CS) thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quân đội về phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" và công tác chính sách hậu phương quân đội.