icon facebook Facebook icon phone Liên hệ
icon category Chuyên mục

Biên giới… những ngày chống dịch Covid-19

  • 08:04, 13/04/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chốt nằm giữa rừng ở bản L.A…, mấy tấm bạt dựng lên làm lán che nắng, che mưa. Thiếu tá Phan Văn Chung, Đồn Biên phòng Làng Mô (xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh) “khoe” cắm chốt từ ngày 20-3, “Đến nay, anh em luôn sẵn sàng theo đúng tinh thần “chống dịch như chống giặc”". Ngày chúng tôi đến thăm chốt, mưa trắng rừng Trường Sơn, con dốc cao nơi lối dẫn vào chốt bê bết bùn trơn trượt.
 
Thượng tá Lê Đình Huân, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Làng Mô cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và UBND huyện Quảng Ninh về phòng, chống dịch Covid-19, Đồn Biên phòng Làng Mô nghiêm túc triển khai theo đúng tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, “Dập dịch như dập lửa”, “Coi chống dịch là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu”… Với tâm thế đó, Ban chỉ huy đồn đã gấp rút tổ chức thành lập 2 chốt phòng chống dịch Covid-19 ở 2 bản Đìu Đo (cũ) và L.A với 8 cán bộ, chiến sỹ cùng lực lượng dân quân xã, tiến hành tuần tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào khu vực biên giới qua các đường mòn, lối mở”.
 
Chốt L.A kiểm soát tuyến đường dọc các bản Dốc Mây, Trung Sơn, Cây Cà… Khi chúng tôi đến thăm, mưa rừng quất từng hạt nặng xuống chiếc lán tạm nằm bên bờ suối. Đường lên chốt trơn trượt, người đi cố gắng bám chặt chân vào từng bờ đất chông chênh.
 
Thượng úy Lê Văn Hoan bảo: “Các anh ghé thăm, quý hóa lắm. Gần tháng nay anh em trực chốt, vẫn kiên gan, bền chí, tuân thủ mọi quy định nghiêm ngặt về công tác phòng, chống dịch Covid-19, không một phút lơ là. May mắn cho bộ đội khi nhận được sự chia sẻ của đồng bào Vân Kiều các bản. Bà con chấp hành nghiêm túc phòng, chống dịch, hạn chế ra đường, vào rừng. Dân bản tự động viên nhau không qua lại khu vực biên giới Việt-Lào thăm người thân. Từ khi lập chốt đến nay, chưa có trường hợp nào từ phía Lào qua về và ngược lại. Đây là tín hiệu đáng mừng, nhưng lực lượng phụ trách chốt không vì thế mà lơ là, chủ quan. Xác định công tác phòng, chống dịch Covid-19 sẽ còn gian nan, lâu dài nên tư tưởng, tinh thần anh em rất kiên định”.
 
Đồn Biên phòng Làng Mô phụ trách tuyến biên giới Việt-Lào dài gần 44 km với 16 cột mốc. Toàn xã Trường Sơn nơi Đồn đứng chân có 19 thôn bản, 1.144 hộ, 4.841 nhân khẩu, trong đó, đồng bào Vân Kiều sinh sống tại 15 bản, gồm: 665 hộ, 966 nhân khẩu, nhiều bản làng xa xôi, như: F.loang, Rìn Rìn, Sắt… Bản Dốc Mây xa nhất, sát biên giới. Ngay những ngày đầu dịch Covid-19 bùng phát, Đồn Biên phòng Làng Mô đã “biệt phái” một tổ công tác vào bản Dốc Mây “bốn cùng” với đồng bào chống dịch theo phương châm “bốn tại chỗ”.
 
“Ngoài thành lập các chốt phòng, chống dịch Covid-19, Đồn Biên phòng Làng Mô còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đến từng ngõ, gõ từng nhà vận động đồng bào hạn chế ra đường, thực hiện nghiêm túc cách ly tại nhà. Đồn phối hợp cùng các lực lượng chức năng cấp phát 700 khẩu trang, 150 tờ rơi, tổ chức vệ sinh môi trường, khử khuẩn nơi ở, nơi làm việc trong cộng đồng dân cư, hướng dẫn đồng bào kê khai y tế, đo thân nhiệt và phân loại cách ly theo quy định”, thượng tá Lê Đình Huân chia sẻ.
Chốt phòng, chống dịch Covid-19 của Đồn Biên phòng Làng Ho.
Chốt phòng, chống dịch Covid-19 của Đồn Biên phòng Làng Ho.
Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây từ xã Trường Sơn qua xã Lâm Thủy, Kim Thủy xuyên vào tỉnh Quảng Trị vào thời điểm cả nước chung tay phòng chống dịch Covid-19 tuyệt nhiên vắng hẳn người qua lại, đặc biệt là khách du lịch nước ngoài.
 
Chốt phòng, chống dịch Covid-19 của Đồn Biên phòng Làng Ho đặt tại địa danh Cầu Khỉ trên đường Hồ Chí Minh qua bản Ho Rum. Quân số chốt, gồm: trung tá Trần Hữu Khơi, đại úy Phạm Văn Hùng, trung úy Nguyễn Văn Hoàng, thiếu úy Trần Hữu Quân và một công an viên người địa phương. Thành lập từ ngày 24-3, nhưng cả 4 cán bộ Đồn Biên phòng Làng Ho trực chốt chấp hành “cấm trại” kể từ sau Tết Nguyên đán, khi dịch Covid-19 bùng phát.
Theo lời đại úy Đặng Văn Phong, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Làng Ho, ngoài chốt Cầu Khỉ, Đồn còn thành lập thêm một chốt khác tại bản Chút Mút, sát biên giới Việt- Lào.
 
Trên tuyến biên giới do Đồn Biên phòng Làng Ho phụ trách, phía bên bạn Lào có 6 bản thuộc huyện Sê-pôn, tỉnh Savannakhet, sát Việt Nam, đó là: Na, Rà Lu-Xà Rìa, Tà Pằn, Rà Vinh, Coóc-Rạc, Ra Lu-Tà Rùa, với 245 hộ, 2.280 nhân khẩu. Đồng bào dân tộc thiểu số hai nước vốn có mối quan hệ thân tộc, thường xuyên qua lại thăm hỏi nhau. Mặc dù 6 bản phía bạn chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với virus SARS-CoV-2 nhưng phải có phương án để bảo vệ an toàn cho dân nước bạn, cho đồng bào bên mình.
 
So với xã Trường Sơn, địa bàn hai xã biên giới Kim Thủy, Lâm Thủy nơi Đồn Biên phòng Làng Ho đứng chân “nguy cơ” đối mặt với dịch Covid-19 cao hơn khi có tới 23 lao động ở nước ngoài chưa hồi hương, trong đó, xã Lâm Thủy 4 người, xã Kim Thủy 19 người. Thiếu tá Lê Ngọc Gia, Chính trị viên Đồn Biên phòng Làng Ho cho biết: “Bằng phương châm “bốn cùng”, “bốn tại chỗ”, toàn lực lượng sẽ kiểm soát tốt địa bàn, đây là yếu tố tiên quyết trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Nhờ thế trận lòng dân mà Đồn cùng với các lực lượng chức năng đã giải quyết kịp thời những trường hợp đi từ vùng có dịch trở về địa phương".
Kiểm tra thân nhiệt người đi lại trên đường Hồ Chí Minh tại chốt Cầu Khỉ.
Kiểm tra thân nhiệt người đi lại trên đường Hồ Chí Minh tại chốt Cầu Khỉ.
Trở lại với chốt phòng, chống dịch Covid-19 Cầu Khỉ, những câu chuyện người lính biên phòng kể làm chúng tôi rưng rưng nỗi niềm. Điểm chốt nằm trong vùng lõm, không điện, không sóng điện thoại. Các anh “đói” thông tin về gia đình. Thiếu úy Trần Hữu Quân, quê quán xã Vạn Ninh (huyện Quảng Ninh) trải lòng, anh không còn bố, mẹ già hiện tại sống một mình. Từ dạo ra Tết đến nay, anh chưa một lần về thăm mẹ. Trung úy Nguyễn Văn Hoàng ở xã Ngân Thủy (huyện Lệ Thủy) có mẹ già bị bệnh tiểu đường, xơ gan nặng cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế hơn một tháng nay vẫn chưa một lần vào thăm, báo hiếu. Trung úy Hoàng tâm sự: “Khi đất nước, nhân dân cần thì mình phải tạm quên đi cái riêng thôi anh ạ! Hy vọng, đại dịch Covid-19 mau qua đi!”.
 
Chốt còn nhận được sự bao bọc, cưu mang của bà con dân bản. Người Vân Kiều dọc khu vực biên giới thấy bộ đội biên phòng thiếu thốn đã đem cho, lúc nắm ớt, củ sắn, mớ cá tôm vừa xúc dưới khe lên, lúc thì vài bắp chuối rừng, đọt măng hái trên rừng về. Kỷ niệm hơn cả là trường hợp Hồ Mong, Hồ Vàng từ bản Ho Rum đi bộ vào chốt tặng bộ đội cắm chốt một con gà, một con vịt để cải thiện.
 
“Rứa là hạnh phúc lắm rồi anh hè! Ấm áp tình quân dân trên tuyến đầu biên giới những ngày phòng, chống dịch Covid-19”, thiếu úy Trần Hữu Quân tự hào.
Ngô Thanh Long

tin liên quan

Sẵn sàng lực lượng giúp đỡ các nước bạn khi có yêu cầu
Sẵn sàng lực lượng giúp đỡ các nước bạn khi có yêu cầu

Thượng tướng Trần Đơn yêu cầu, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, công điện của cấp trên, nhất là Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường hợp tác quốc tế, sẵn sàng chuẩn bị lực lượng giúp đỡ các nước bạn, khi có yêu cầu;…

Từ nhận thức đến những hành động thiết thực
Từ nhận thức đến những hành động thiết thực

(QBĐT) - Kế thừa và phát huy truyền thống "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, những năm qua, Đảng ủy, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị, thường xuyên quán triệt cho cán bộ (CB), chiến sỹ (CS) thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quân đội về phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" và công tác chính sách hậu phương quân đội. 

Bộ Quốc phòng Việt Nam gửi hàng viện trợ và cử chuyên gia y tế giúp Lào chống dịch COVID-19
Bộ Quốc phòng Việt Nam gửi hàng viện trợ và cử chuyên gia y tế giúp Lào chống dịch COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 7-4, tại cửa khẩu Cầu Treo, Hà Tĩnh, đã diễn ra lễ đón đoàn chuyên gia y tế của Bộ Quốc phòng Việt Nam sang giúp hướng dẫn và trao đổi kinh nghiệm phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và lễ bàn giao trang thiết bị y tế trị giá hơn 3 tỷ đồng của Bộ Quốc phòng Việt Nam giúp Bộ Quốc phòng Lào chống dịch bệnh này.