(QBĐT) - Có một cán bộ Công an gắn bó lâu năm ở địa bàn vùng biên giới rẻo cao xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con dân bản tin tưởng, ủng hộ. Anh là trung tá Phạm Văn Dũng, cán bộ Công an huyện Bố Trạch, với hơn 23 năm kiên trì cắm bản.
Thượng Trạch là xã miền núi biên giới rẻo cao của huyện Bố Trạch, địa bàn tiếp giáp với nước bạn Lào, đời sống của bà con còn nghèo nàn, lạc hậu. Trước đây, để lên được với xã Thượng Trạch phải mất cả ngày trời, vậy mà trung tá Phạm Văn Dũng không một ngày rời địa bàn. Ngày qua ngày anh vẫn kiên trì cắm bản, đem cái tâm, cái tình đến với người dân vùng rừng núi rẻo cao.
Chính sự nỗ lực, kiên trì cắm bản mà trung tá Dũng đã xây dựng được ở địa bàn mình phụ trách một thế trận ninh vững mạnh. "Chúng tôi tin tưởng và ủng hộ anh Dũng nhiều lắm. Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT tại địa bàn, mà có việc gì trong xã, anh đều sẵn sàng, tận tình giúp đỡ chúng tôi hoàn thành nhanh chóng", ông Đinh Hợp, Chủ tịch UBND xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch nói.
![]() |
Trung tá Phạm Văn Dũng luôn sâu sát với cuộc sống của bà con dân bản xã Thượng Trạch. |
Để bảo đảm tốt ANTT trên địa bàn, trung tá Phạm Văn Dũng thường xuyên tham mưu cho Đảng uỷ, chính quyền địa phương mở các hội nghị trong quần chúng nhân dân nhằm thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ; phối hợp với Ban Công an xã xây dựng được tổ an ninh nhân dân ở 18/18 bản hoạt động có hiệu quả; phối hợp ngăn chặn được tình trạng thanh niên trong xã uống rượu say gây rối trật tự công cộng; tình trạng trộm cắp tài sản trên địa bàn.
Điển hình trong năm 2016, Ban Công an xã và tổ an ninh nhân dân đã phối hợp cùng anh giải quyết 4 vụ gây rối trật tự công cộng, bắt giữ, xử lý 8 đối tượng; quản lý 71 lượt người đăng ký tạm trú, tạm vắng tại địa phương; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
Vừa làm tốt công tác bảo đảm ANTT, anh Dũng còn thường xuyên gần gũi nắm bắt tâm tư, tình cảm của bà con, giải thích cho bà con hiểu được điều hay, lẽ phải, phân tích những cái đúng, cái tích cực cũng như cái sai, cái lạc hậu trong phong tục tập quán lâu đời của đồng bào; vận động dân bản làm theo đường lối và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không nên tin theo những điều bịa đặt của người xấu...
Thời gian công tác tại đây, anh Phạm Văn Dũng đã phối hợp tích cực với lực lượng Bộ đội Biên phòng, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn đến từng hộ gia đình để hướng dẫn cho bà con chăn nuôi, trồng trọt, xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống, đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình theo mô hình VAC, từng bước xoá bỏ được nạn phá rừng làm rẫy.
Giờ đây, bà con dân bản xã Thượng Trạch đã nâng cao nhận thức trong phát triển kinh tế gia đình, biết vươn lên vượt qua đói nghèo, bệnh tật, những hủ tục lạc hậu, biết quý sức lao động từ chính đôi bàn tay của mình. Và hơn thế nữa, họ đã hiểu ra được trách nhiệm của mình đối với gia đình, cha mẹ, con cái, dòng tộc và xã hội, không còn nặng nề bởi tư tưởng, phong tục tập quán lạc hậu.
Chị Y Ký, bản Cà Roòng 2, xã Thượng Trạch tâm sự: Cán bộ Dũng tốt lắm, dân bản chúng tôi ai cũng quý. Việc làm của cán bộ Dũng là giữ cho cuộc sống đồng bào được bình yên, no ấm.
Với hành trình hơn 23 năm bền bỉ, gắn bó địa bàn cơ sở, trung tá Phạm Văn Dũng đã ghi dấu ấn đậm nét trong lòng bà con dân bản xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch. Ở anh phẩm chất cao đẹp "Vì nhân dân phục vụ" mãi sáng ngời, đồng hành cùng anh trên mọi nẻo đường công tác.
Thanh Hương