icon facebook Facebook icon phone Liên hệ
icon category Chuyên mục

Bài ca không quên

  • 03:04, 29/04/2025
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Như nốt nhạc rung lên trong lòng mỗi dịp tháng 4 về, người lính già với mái tóc hoa. râm từng tham gia trên nhiều mặt trận ác liệt cảm xúc đan xen, rất đỗi tự hào và xúc động khi nhắc đến những đồng đội mãi mãi tuổi 20 vì độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Với ông, khoảng thời gian bi hùng trong quân ngũ, được tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh đại thắng như bài ca ngân vang không thể nào quên.
 
Một thời hoa lửa
 
Từ lời giới thiệu của Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) TP. Đồng Hới Lương Kim Chung, nhận được lời hẹn, chúng tôi gặp CCB Hồ Minh Mục (SN 1952, quê ở Minh Cầm Trang, xã Phong Hóa, Tuyên Hóa) hiện đang ở tổ dân phố (TDP) 3, phường Bắc Lý (TP. Đồng Hới).
“Vào tuổi 23, sau khi tham gia chiến đấu, góp phần làm nên Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, ngày 1/5/1975, bản thân được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây chính là kỷ niệm, dấu mốc son trong cuộc đời binh nghiệp gắn với sự kiện trọng đại của dân tộc. Lúc bấy giờ, thế hệ chúng tôi sẵn sàng ra trận khi có lệnh, không nghĩ đến chuyện sinh tử, một lòng quyết tiến lên”, CCB Hồ Minh Mục mở đầu câu chuyện.
 
Khi vừa tròn tuổi 20, chàng thanh niên Hồ Minh Mục gác bút nghiên lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, được biên chế vào Tiểu đoàn 53, Tỉnh đội Quảng Bình; sau đó vào Trung đoàn 270, Sư đoàn 341 (Quân đoàn 4). 10 năm trong quân ngũ, trải qua nhiều vị trí công tác, ông Hồ Minh Mục trực tiếp tham gia nhiều trận đánh ác liệt với kẻ thù xâm lược... Dấu ấn khó phai mờ, để lại nhiều chiến công hiển hách và niềm tự hào không thể nào quên của ông là khoảng thời gian tham gia vào Chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Cựu chiến binh Hồ Minh Mục (bìa phải) và đồng đội hôm nay.
Cựu chiến binh Hồ Minh Mục (bìa phải) và đồng đội hôm nay.
Dòng ký ức hào hùng của thời hoa lửa, quyết sinh tử cùng đồng đội được CCB Hồ Minh Mục nâng niu từng chi tiết: “Trảng Bom, trận đánh giành thắng lợi, mở màn Chiến dịch Hồ Chí Minh trên hướng Đông: ...Vào khoảng hơn 4 giờ sáng 27/4/1975, Sư đoàn 341 nổ súng tiến công địch. Đến khoảng hơn 8 giờ sáng cùng ngày, sư đoàn cơ bản tiêu diệt toàn bộ quân địch, quân ta đã làm chủ các khu vực dọc theo quốc lộ số 1 dài 14km từ ngã ba Sông Thao đến Trảng Bom; dồn lực lượng còn lại của địch về hướng Suối Đỉa-Hố Nai; đến khoảng hơn 10 giờ, toàn bộ quân địch ở Suối Đỉa bị tiêu diệt...”.
 
“Sau chiến thắng Trảng Bom, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tổng Tư lệnh, Quân đoàn 4 gấp rút tổ chức lực lượng tiến công địch ở Hố Nai, Biên Hòa. Tại đây, địch chống trả quyết liệt, nhưng đến rạng sáng 29/4/1975, buộc phải rút chạy về Gò Vấp. Quân đoàn 4 đẩy nhanh tốc độ tiến công, thọc sâu đánh chiếm các mục tiêu được giao. Đến 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh kết thúc toàn thắng”.
 
Vang mãi khúc quân hành
 
Trong câu chuyện kể, ông Hồ Minh Mục luôn tự hào bởi ông là CCB của Sư đoàn 341, đơn vị vinh dự hai lần được Nhà nước tuyên dương đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang. Như lời Đại tướng Võ Nguyên Giáp biểu dương khi vào thăm Sư đoàn 341 ngày 2/9/1976: “Là một sư đoàn trẻ tuổi nhất của quân đội ta, sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu đã khẩn trương bước vào nhiệm vụ quân quản, sư đoàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, được nhân dân yêu thương, mến phục nhất là về tác phong, kỷ luật, các đồng chí vào thành vững như thành, làm mẫu mực về xây dựng quân đội chính quy các lực lượng ta ở miền Nam”. Chính điều đó đã tạo động lực, khích lệ ông tiếp tục phát huy truyền thống, niềm tự hào của quân đội, tham gia các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương.
 
Năm 1978, khi là Chính trị viên Đại đội 8, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 270, Sư đoàn 341, Quân đoàn 4, người lính Hồ Minh Mục cùng đồng đội tham gia giúp nước bạn tại chiến trường Campuchia. Năm 1982, ông trở về quê hương, công tác tại Huyện ủy Tuyên Hóa.
Sau khi xuất ngũ, ông xây dựng gia đình với một cô giáo trường làng. Ông bà có 3 người con, đến nay đã trưởng thành yên bề gia thất. Nhận sổ hưu năm 2012, vì điều kiện gia đình, ông và vợ vào sinh sống tại TDP 3, phường Bắc Lý. Được bà con lối xóm tín nhiệm, ông tham gia làm Bí thư Chi bộ TDP từ năm 2015 đến nay.
Tổ dân phố 3, phường Bắc Lý được công nhận đơn vị tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống khu dân cư”.
Tổ dân phố 3, phường Bắc Lý được công nhận đơn vị tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống khu dân cư”.
Suốt khoảng thời gian này, Chi bộ TDP 3, phường Bắc Lý được đánh giá là chi bộ trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền; TDP được công nhận đơn vị tiêu biểu trong xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống khu dân cư”.
 
TDP 3 có 251 hộ, gần 1.000 nhân khẩu. Toàn khu dân cư có 76 CCB, ngoài ra còn có các cựu thanh niên xung phong... Vì nghĩa tình đồng đội, hàng năm, vào các dịp lễ, Tết và các ngày kỷ niệm 27/7, 22/12, TDP tổ chức gặp mặt động viên, ôn lại kỷ niệm chiến trường, đồng đội. Hướng về đồng đội mãi mãi tuổi 20, giọng CCB Hồ Minh Mục chùng xuống, ngắt quãng: “Thỉnh thoảng tôi vẫn khăn gói trở vào Nghĩa trang Xuân Lộc, TP. Long Khánh để thăm, tưởng nhớ những đồng đội nằm lại...”.
 
Giữa những ngày tháng 4 lịch sử, trong niềm vui, tự hào dân tộc, người lính già Hồ Minh Mục vẫn đau đáu một điều: “Tôi mong được nhiều lần hơn đến “nơi đó”, để vơi đi nỗi nhớ về những đồng đội từng một thời chung chiến hào vào sinh ra tử, nhường cơm xẻ áo…”. 
Hương Trà

tin liên quan

Chuyện một người anh hùng
Chuyện một người anh hùng

(QBĐT) - 85 tuổi đời, gần 60 năm "nhìn đời" bằng đôi mắt giả, nhưng trái tim người lính Cụ Hồ vẫn luôn ấm áp để làm điểm tựa giữa đời thường. Những câu thơ của nhà thơ Hồng Thanh Quang, cũng là một người lính viết về ông "Người mắt lành/Tựa vào người hỏng mắt trong chiến tranh/Để khỏi lạc lối/Thời bình…", là điều chúng tôi cảm nhận được từ ông, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Hữu Trạc (SN 1940), ở xã Xuân Ninh (Quảng Ninh).

Quê hương "Hai giỏi"…
Quê hương "Hai giỏi"…

(QBĐT) - Sau hơn 50 năm, chúng tôi vẫn may mắn gặp được những "nhân chứng sống" đã làm nên vùng đất Quảng Bình "Hai giỏi" thuở trước. Hầu hết đã qua tuổi "cổ lai hy", có người đã ngót nghét tuổi 90, nhưng khi nghe kể chuyện, cảm giác như ai cũng vừa mới bước ra từ trong những trang lịch sử oanh liệt và oai hùng.

Chùm ảnh về Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử
Chùm ảnh về Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử

(QBĐT) - Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, ông Hồ Duy Thiện (nguyên Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa) là Trợ lý Tuyên huấn Trung đoàn 101, Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2, nay là Quân đoàn 12). Với chiếc máy ảnh Canon chiến lợi phẩm, ông đã ghi lại được những khoảnh khắc đáng nhớ.