icon facebook Facebook icon phone Liên hệ
icon category Chuyên mục

Mùa xuân không trễ hẹn

  • 07:01, 24/01/2025
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - “Đứt dây!”. Tiếng thượng tá Triệu Thanh Tùng, Phó Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân, trưởng đoàn công tác vang lên trên loa. Những người lính ở hai phía thẫn thờ nhìn nhau, thất vọng khi mọi nỗ lực suốt buổi sáng để chuyển hàng Tết cho nhà giàn DK1/17 bỗng chốc chìm vào biển cả.

Trưa hôm ấy, bữa cơm muộn trên tàu Trường Sa 21 dường như trầm lắng hơn. Chuyển quà Tết muộn hơn một ngày là các đồng đội của họ ở phía nhà giàn, mùa xuân sẽ trễ hẹn hơn một chút. 

Do điều kiện thời tiết, đoàn công tác không thể trực tiếp thăm, chúc Tết các nhà giàn DK1.
Do điều kiện thời tiết, đoàn công tác không thể trực tiếp thăm, chúc Tết các nhà giàn DK1.

“Sóng gió mặc sóng gió”

Suốt buổi chiều hôm ấy, thượng tá Triệu Thanh Tùng, người đã gắn bó với biết bao hành trình chở mùa xuân ra nhà giàn, không giấu được vẻ trăn trở. Sáng nay, khi mọi nỗ lực để chuyển hàng cho cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/17 không thực hiện được, anh quyết định sẽ chuyển hàng nhờ tàu trực chuyển đến sau. Nói là vậy nhưng anh vẫn không đành lòng. 

Phải hai ngày sau đó, khi biển đã dịu đi đôi chút, anh Triệu Thanh Tùng quyết định tiếp tục mọi nỗ lực để chuyển cho được hàng Tết đến với nhà giàn DK1/17. Khi phương án chuyển hàng truyền thống bằng xuồng hay kéo bằng ròng rọc không thể thực hiện, cách cuối cùng là chuyển hàng qua dây. Hàng được chia nhỏ, đựng vào các túi nilon chống nước, rồi lần lượt được các chiến sĩ buộc vào một sợi dây thừng dài.

Sau rất nhiều nỗ lực, sợi dây của nhà giàn và dây hàng từ tàu Trường Sa 21 được nối lại với nhau. Phía nhà giàn, cán bộ, chiến sĩ gồng mình kéo sợi dây với hàng chục túi hàng được bao bọc kỹ càng. Khoảng cách giữa con tàu và nhà giàn chỉ vài trăm mét nhưng dưới sức gầm gào của sóng lớn, hành trình của từng món quà lại trở thành một cuộc chiến đấu với thiên nhiên, chống lại bao nhiêu con sóng dữ, bấy nhiêu đợt gió ầm ào thổi qua.

Chuyển quà Tết đến các nhà giàn và tàu trực.
Chuyển quà Tết đến các nhà giàn và tàu trực.

Lại một lần nữa, những người lính trên tàu Trường Sa 21 hồi hộp dõi theo sợi dây hàng đang rút dần khoảng cách với nhà giàn. Chỉ đến khi chắc chắn rằng những người đồng đội đã vận chuyển thành công từng gói hàng lên nhà giàn, họ mới thực sự thở phào. 

Cả con tàu như bừng tỉnh. Sự phấn khởi lan tỏa khiến những nỗi buồn của ngày hôm trước tan biến. Dù lúc này, ai cũng ướt nhèm, đôi bàn tay đã bợt bạt đi vì nước biển. Hôm ấy, bữa cơm trên tàu không còn trầm lắng. Những câu chuyện rộn ràng, tiếng cười giòn tan hòa lẫn với tiếng sóng biển. Vậy là với nhà giàn DK1/17, mùa xuân đã không trễ hẹn.

Chuyến tàu chở mùa xuân

Chiều buông trên biển Đông. Những cơn sóng dữ vẫn đuổi theo con tàu như thử thách lòng kiên trì của những người lính biển. 16 ngày trên biển là quãng thời gian cả con tàu vật lộn trước sóng dữ, điều chỉnh nhiều phương án để đưa người và hàng hóa trực tiếp chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các nhà giàn. 

Trong chuyến thăm, chúc Tết lần này của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, hai con tàu Trường Sa 21 và Trường Sa 02 chở theo khoảng 20 tấn hàng với hơn 1.000 kiện hàng lớn, nhỏ. Đây là những món quà được 28 cơ quan, tổ chức, cá nhân tặng, gửi gắm cho cán bộ, chiến sĩ các nhà giàn, tàu trực và cơ quan dân chính Đảng huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Tổng trị giá các phần quà hơn 2 tỷ đồng.

Cán bộ, chiến sĩ trên tàu Trường Sa 21 nỗ lực chuyển hàng qua dây cho các nhà giàn.
Cán bộ, chiến sĩ trên tàu Trường Sa 21 nỗ lực chuyển hàng qua dây cho các nhà giàn.

Bên trong những thùng quà Tết là bánh chưng xanh, lá dong, ít thực phẩm và cả những bức thư viết tay từ đất liền. Mỗi món quà là một câu chuyện, là niềm hy vọng gửi gắm, để những người lính nhà giàn cảm nhận được hơi ấm quê hương dù cách xa hàng trăm hải lý, để khoảng cách giữa biển khơi và đất liền gần lại.

Tại nhà giàn DK1/9, DK 1/21, chúng tôi may mắn có cơ hội trực tiếp lên thăm cán bộ, chiến sĩ, tận tay trao những món quà Tết và cùng các anh gói bánh chưng. Không khí tại nhà giàn thật đặc biệt. Những lời chúc xuân, thăm hỏi lẫn hòa trong tiếng sóng biển. Những chiếc bánh chưng xanh được chuẩn bị kỹ lưỡng từ lá dong đến gạo nếp, mỗi công đoạn đều mang theo sự háo hức của người lính biển khi được tái hiện hương vị quê nhà ngay giữa trùng khơi.

Chiến sĩ trẻ Nguyễn Hoàng Lâm, quê ở Cần Thơ, một tân binh của nhà giàn DK1/9 tâm sự: “Đây là lần đầu tiên em đón Tết xa nhà. Lúc đầu, em có chút buồn và nhớ gia đình nhưng các anh ở đây như anh em ruột thịt, lại được đón đoàn công tác từ đất liền ra thăm, em thấy rất vui”. Niềm vui, sự ấm áp từ những món quà nhỏ bé không chỉ làm mùa xuân thêm trọn vẹn, mà còn là động lực để các chiến sĩ vững vàng trước những thử thách khắc nghiệt giữa trùng khơi.

Gửi thương, gửi nhớ

Chỉ cách nhau vài trăm mét, khoảng cách thật gần mà cũng thật xa xôi. Khoảng cách ấy đo bằng những con sóng dữ dội dồn dập đổ xô vào nhau, bằng cả nỗi nhớ thương khó lòng diễn tả. Thương nhớ và tiếc nuối càng nhân lên khi trong suốt hải trình, do điều kiện thời tiết, chúng tôi không thể trực tiếp lên thăm cán bộ, chiến sĩ tại nhiều nhà giàn DK1.

Chuyển quà Tết đến các nhà giàn và tàu trực bằng xuồng
Chuyển quà Tết đến các nhà giàn và tàu trực bằng xuồng.

Sau khi hàng Tết được chuyển qua dây hoặc bằng xuồng máy, đoàn công tác lại tập trung ở cabin của Trường Sa 21 để chúc Tết các nhà giàn thông qua bộ đàm. Thượng tá Triệu Thanh Tùng gửi lời chúc năm mới đến cán bộ, chiến sĩ các nhà giàn, không quên gửi gắm bao tâm tư, tình cảm đến những người đồng đội. Giọng anh hào sảng, dứt khoát nhưng có lúc như nghẹn lại. Ánh mắt anh đục ngầu hướng về phía nhà giàn.

Đầu dây bên kia, trung tá Nguyễn Văn Chung, Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/20 cũng như trầm lắng hơn: “Cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/20 mấy hôm nay cứ hồi hộp, chuẩn bị chu đáo để đón thủ trưởng và các anh chị phóng viên, nhà báo đến thăm. Thật tiếc là không thể được gặp trực tiếp đoàn công tác. Chúc các thủ trưởng và đoàn công tác luôn mạnh khỏe. Nơi đây, chúng tôi vẫn vững lòng, bám biển, bám nhà giàn với quyết tâm “còn người, còn nhà giàn”.

Đại diện cho nhóm phóng viên, nhà báo trên tàu Trường Sa 21, nhà báo Lê Hải Yến, phóng viên Báo Đồng Nai cũng nghẹn ngào gửi lời chúc xuân đến những chiến sĩ nơi đầu sóng. Khi giọng chị cất lên ca khúc “Biển hát chiều nay”, chúng tôi lặng lẽ rơi nước mắt. Thượng tá Triệu Thanh Tùng lại dõi mắt ra phía nhà giàn. Trên cabin, không gian như chùng xuống. Mỗi người đều mang một cảm giác trĩu nặng trong lòng. Nỗi xót xa khi phải nhìn thấy mà không thể chạm tới, nghe được mà không thể kề cạnh.

Cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/9 gói bánh chưng đón Tết.
Cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/9 gói bánh chưng đón Tết.

Gần cuối hải trình, chúng tôi tổ chức chúc Tết cho cán bộ, chiến sĩ tại 3 nhà giàn thuộc cụm Phúc Tần thông qua hệ thống bộ đàm. Lời cuối trước khi chia tay, các chiến sĩ nhà giàn cụm Phúc Tần vẫn một mong muốn “được đón thủ trưởng và đoàn công tác lên thăm nhà giàn”. Ngoài kia, sóng vẫn ầm ào vỗ vào thân tàu. Gió rít từng cơn như cuồng nộ. Nghe các anh nói, chúng tôi thấy lòng mình như đang cuộn sóng. 

Qua sóng bộ đàm, cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 lại ngân nga ca khúc “Mùa xuân DK” như một lời chúc xuân gửi tặng phía đất liền thương nhớ: “Giữa trùng khơi vẫn xanh ngời/Giữa biển trời vẫn sống yêu đời/Lính nhà giàn là thế đó”. Trong âm vực của những người lính biển, mùa xuân đã thực sự ghé qua. 

Từ ngày 1-16/1/2025, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức hai chuyến tàu đi thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các nhà giàn DK1, Trạm 590, tàu trực và các cơ quan dân chính đảng huyện Côn Đảo, thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tham gia đoàn công tác có đại diện các cơ quan Vùng 2 Hải quân và 47 đại biểu, phóng viên báo, đài Trung ương, địa phương.

Diệu Hương

tin liên quan

"Phố" mới nơi thượng ngàn...!
"Phố" mới nơi thượng ngàn...!

(QBĐT) - Vợ chồng Đinh Nọc, Y Nhạc nói với tôi: "Con mắt mình chừ vẫn chưa tin. Cái bụng mình chừ vẫn chưa nghĩ là gia đình có một ngôi nhà mới, kịp hoàn thành khi Tết Nguyên đán cận kề".

Để du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng "cất cánh"
Để du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng "cất cánh"

(QBĐT) - Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng hiện có 17 điểm, tuyến du lịch với nhiều loại hình trải nghiệm đa dạng, đây là trái tim du lịch của Quảng Bình, nơi được mệnh danh là "Vương quốc hang động", kinh đô du lịch mạo hiểm của châu Á. 

Tuổi 80 vẫn gắn bó với rừng
Tuổi 80 vẫn gắn bó với rừng

(QBĐT) - Trong một lần về xã Thanh Hóa (Tuyên Hóa), anh Trần Nhân Sơn, Chủ tịch UBND xã cho biết rừng gỗ quý của ông Đinh Xuân Niên, ở bản Hà, là mô hình rừng hiếm có. "Không chỉ vì tuổi đời cây rừng trên 30 năm với nhiều loại gỗ quý hiếm mà điều đáng ghi nhận ở đây là cánh rừng già đang được "trông coi", chăm sóc bởi cụ ông đã ngoài tuổi 80", anh Trần Nhân Sơn nói thêm.