(QBĐT) - Từ ngày 5 đến 15-1, tàu Trường Sa 19 chở Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã hoàn thành hành trình đi thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ nhà giàn DK1 và huyện đảo Côn Đảo để trở về đất liền.
Suốt 10 ngày hành trình trên biển, vượt qua nhiều khó khăn của thời tiết, đặc biệt là những ảnh hưởng của cơn bão số 1, tàu Trường Sa 19 đã vượt quãng đường hơn 500 hải lý để đưa những phần quà ý nghĩa từ đất liền ra các nhà giàn DK1/10, DK1/11, DK1/12; DK1/14, DK1/15 và huyện Côn Đảo nhân dịp xuân Kỷ Hợi 2019.
Những gói quà đến từ nhiều cơ quan, đơn vị trong cả nước nhưng đều mang tình cảm nồng ấm, thắm thiết gửi đến các cán bộ, chiến sỹ đang ngày đêm canh giữ biển trời trên thềm lục địa phía Nam.
Đây là hoạt động thường xuyên mỗi khi Tết đến xuân về thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân cả nước đối với lực lượng đang làm nhiệm vụ trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.
Phóng viên Báo Quảng Bình đã ghi lại những hình ảnh trong hành trình của tàu Trường Sa 19:
Các phần quà, hàng hóa được tập kết và vận chuyển lên tàu trước khi ra biển.
Nghi lễ chào đất liền của thủy thủ đoàn khi tàu nhổ neo.
Sau gần 3 ngày hành trình, tàu Trường Sa 19 đã tiếp cận được những nhà giàn đầu tiên.
Tuy nhiên, do sóng to, gió lớn, các phần quà được bọc trong bao ni lon và kéo bằng dây thừng lên nhà giàn.
Đoàn công tác làm lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên biển.
Đến ngày 11 -1, tàu Trường Sa 19 đã tiếp cận được nhà giàn DK1/10, điểm đến cuối trong hành trình.
Các thành viên trong đoàn được di chuyển xuống xuồng và kéo lên bằng ròng rọc với sự giúp đỡ của các chiến sỹ trên nhà giàn.
(QBĐT) - Trước đây, công việc của những phụ nữ làng biển chỉ dừng ở việc chờ chồng ngóng con đi biển trở về và nhặt nhạnh con tôm, con cá làm mắm, phơi khô cho bữa cơm gia đình. Thế nhưng bây giờ, những người phụ nữ làng biển đã ngày càng cứng cỏi, vững vàng hơn trong vai trò "hậu phương" của mình…
(QBĐT) - Ngày xưa nơi đây-miền tây huyện Lệ Thủy-là đất chè, chè của Nông trường Đại Giang. Nay những đồi chè rộng lớn đã biến mất thay vào đó là rừng trồng bạt ngàn. Chỉ có điều rừng trồng đưa lại hiệu quả kinh tế quá thấp, là nỗi trăn trở của chính quyền, các hộ dân địa phương.