icon facebook Facebook icon phone Liên hệ
icon category Chuyên mục
Từ Quảng Trị, gửi yêu thương đến Nhân dân Cuba
Từ Quảng Trị, gửi yêu thương đến Nhân dân Cuba

QTO - Hưởng ứng chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, tính đến ngày 19/9/2025, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh đã ủng hộ hơn 11,5 tỉ đồng.

Phóng sự thời sự

Đằng sau một lá thư thời chiến - Bài 1: Khúc tráng ca trên Cao điểm 21

QTO - Cách đây 57 năm, giữa chiến trường Quảng Trị ác liệt, có một người lính viết thư cho anh trai cũng đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Hồ Chí Minh. Bức thư có đoạn: “Em vừa chiến đấu ra. Giờ đây đang nằm viện điều trị. Ngày 16/10/1968, em bị thương vì sập hầm, bị sức ép, cháy một phần hai mặt và một số mảnh phóng lựu ở tay... Trong trận chiến đấu vừa qua, em đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc... Một trung đội đánh với 35 xe tăng địch cộng với bộ binh. Em là người giữ trận địa đến cuối cùng. Nhiều đồng chí hy sinh rất dũng cảm...”. 57 năm sau, bức thư mới trở về với người viết - ông Hoàng Ngọc Bích (phường Đống Đa, TP. Hà Nội), nguyên chiến sĩ Trung đội 6, Đại đội 2, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 270, Khu vực Vĩnh Linh.

Về chung một nhà

(QBĐT) - Quảng Bình và Quảng Trị, hai vùng đất tương đồng về văn hóa, gánh trên mình những mốc son lịch sử, nơi có những con người chất phác, cần cù mà sáng dạ, kiên cường sẽ chính thức sáp nhập thành đơn vị hành chính mới từ ngày 1/7/2025. Thời khắc lịch sử đã điểm, hứa hẹn mở ra một chương mới trong hành trình xây dựng và phát triển quê hương...    

Du lịch "chậm", trải nghiệm sâu

(QBĐT) - Thoát ly khỏi nhịp sống đô thị hối hả để hòa mình vào thiên nhiên, đắm mình cùng nét yên bình của làng quê, đồng lúa, đó là cách mà nhiều du khách lựa chọn khi đặt chân đến với vùng đất di sản Phong Nha-Kẻ Bàng. 

Bát nháo tình trạng đón, trả khách không đúng quy định
Giữa đường… chợt thấy
Bát nháo tình trạng đón, trả khách không đúng quy định
QTO - Mặc dù lực lượng chức năng đã triển khai nhiều biện pháp, tuy nhiên tình trạng các phương tiện vận tải hành khách đi qua các tuyến quốc lộ tại khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị vẫn thường xuyên đón, trả khách không đúng nơi quy định. Điều này đã gây ra nhiều hệ lụy.
Mang Trung thu về 'ốc đảo' Trấm
QTO - Thôn Trấm nằm ven sông Thạch Hãn (xã Triệu Thượng cũ), nay là xã Triệu Phong, cách Quốc lộ 1 khoảng 10km về phía thượng nguồn. Tuy là vùng đồng bằng nhưng do đường giao thông đi lại khó khăn, cách trở nên từ lâu thôn Trấm vẫn được xem là vùng “ốc đảo” biệt lập, thường bị ngập lụt chia cắt vào mùa mưa lũ.
Tẩy chay kiểu cán bộ 'phông bạt', làm màu
"Phông bạt" là một từ lóng, chỉ hành vi khoe khoang, làm màu, sống giả tạo để tạo dựng uy tín ảo. Trong đời sống xã hội, kiểu người “phông bạt” thường sử dụng nhiều chiêu trò tô vẽ bản thân, tạo ấn tượng giả tạo với người khác.

du lịch quảng trị

Khai thác tạm thời sản phẩm du lịch 'Khám phá thiên nhiên Chà Rào-Chà Cùng'

QTO - Ngày 7/10, Thông tin từ UBND xã Trường Sơn cho biết, UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương cho phép Ban Quản lý rừng phòng hộ Quảng Ninh tiếp tục liên kết với Công ty TNHH SX-TM Trường Tuấn khai thác tạm thời sản phẩm du lịch “Khám phá thiên nhiên Chà Rào-Chà Cùng, xã Trường Sơn”.

QTO - Theo tiếng Bru-Vân Kiều, Đoong Bui có thể hiểu là ngôi nhà đầy ắp niềm vui. Cái tên ấy được Hồ Thị Thiết (SN 2002), trú tại thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng, chọn đặt cho homestay của gia đình với mong muốn nhân lên những nụ cười từ mô hình du lịch cộng đồng. Điều Thiết hằng mong đã bước đầu trở thành hiện thực.

“Cửa sổ 30 Hoàng Diệu vẫn mở đấy thôi...!”
QTO - Ngày 4/10/2013, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đi vào cõi vĩnh hằng. Tròn 12 năm Đại tướng xa Thủ đô về an nghỉ tại Vũng Chùa như di nguyện của Đại tướng “Quảng Bình là nhà tôi. Khi nào rảnh việc nước thì tôi về nhà”. Nhưng ở phố Hoàng Diệu, TP. Hà Nội... thì “Cửa sổ 30 Hoàng Diệu vẫn mở đấy thôi/Mây trắng nhớ nụ cười Người vương nắng/Gió len phòng hong khô ngày nước mắt/Đừng vội tan hơi ấm cuối còn gần...”.