icon facebook Facebook icon phone Liên hệ
icon category Chuyên mục

Sức sống mới ở Trường Sa

  • 02:01, 24/01/2017
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Trường Sa, trong tâm thức mỗi một người dân nước Việt là phần lãnh thổ thiêng liêng. Nhọc nhằn với thiên nhiên khắc nghiệt, nhưng giờ đây, nơi đảo xa này đã đổi khác. Phần máu thịt ở phía cực Đông của Tổ quốc đang từng ngày vươn mình kiêu hãnh và càng vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió. 

Sau đây là những hình ảnh phóng viên Báo Quảng Bình ghi lại được ở Trường Sa:

Rau xanh đã phần nào đáp ứng được nhu cầu của người lính trên đảo.
Rau xanh đã phần nào đáp ứng được nhu cầu của người lính trên đảo.
Nhà văn hóa đa năng là công sức đóng góp của nhân dân cả nước sẽ giúp cho ngư dân vào trú, tránh bão an toàn.
Nhà văn hóa đa năng là công sức đóng góp của nhân dân cả nước sẽ giúp cho ngư dân vào trú, tránh bão an toàn.
 Lính đảo trong giờ nghỉ giải lao dưới bóng cây xanh.
Lính đảo trong giờ nghỉ giải lao dưới bóng cây xanh.
Sau giờ huấn luyện trên thao trường.
Sau giờ huấn luyện trên thao trường.
Chăn nuôi gia súc, gia cầm cải thiện đời sống.
Chăn nuôi gia súc, gia cầm cải thiện đời sống.

Phóng sự ảnh của Dương Công Hợp

 

tin liên quan

Tổ quốc phía trùng dương - Kỳ 5: Tổ quốc bắt đầu ở nơi này
Tổ quốc phía trùng dương - Kỳ 5: Tổ quốc bắt đầu ở nơi này

(QBĐT) - "Ta đứng vững trên đảo xa sóng gió/ Tổ quốc Việt Nam bắt đầu ở nơi này", nhà thơ Trần Đăng Khoa đã từng viết những câu thơ với tâm thế hiên ngang như thế của một người con đất Việt khi đứng giữa đất trời Trường Sa.

Tổ quốc phía trùng dương - Kỳ 4: Từ "chung chiêng lều bạt"...
Tổ quốc phía trùng dương - Kỳ 4: Từ "chung chiêng lều bạt"...

(QBĐT) - Đảo Tiên Nữ, địa danh này đã hút chúng tôi từ cái tên dịu dàng, quyến rũ đến lạ. Đặc biệt hơn, từ đây, có thể nhìn thấy mặt trời trước 1 tiếng đồng hồ so với đất liền, bởi đây là đảo xa nhất về phía cực Đông của Tổ quốc, cách đất liền 354 hải lý (tương đương 637 km).

Tổ quốc phía trùng dương - Kỳ 3: Bên cột mốc chủ quyền
Tổ quốc phía trùng dương - Kỳ 3: Bên cột mốc chủ quyền

(QBĐT) - Nhìn từ xa, đảo Sinh Tồn Đông giống như một chấm xanh nổi bật lên giữa trời biển Trường Sa. Càng lại gần, sắc xanh ấy lại càng ngờm ngợp bóng cây phong ba, bàng vuông, dương..., với lô nhô những mái nhà. Đó là điểm khác biệt đầu tiên của đảo nổi so với những đảo chìm chúng tôi đã đi qua.