Bắt giữ đối tượng bị truy nã trên đường bỏ trốn

  • 09:01, 15/01/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Thông tin từ Phòng CSGT, Công an tỉnh vừa cho biết, lực lượng của đơn vị đã phát hiện, phối hợp bắt giữ 1 đối tượng đang có lệnh truy nã.

Đối tượng bị truy nã Phan Xuân Hùng.
Đối tượng bị truy nã Phan Xuân Hùng.

Theo đó, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc có đối tượng truy nã nguy hiểm đang đi trên phương tiện giao thông theo hướng từ Bắc - Nam, vào hồi 14h20 ngày 13-1-2019, tại km 649, Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Đại Trạch - huyện Bố Trạch, Tổ tuần tra kiểm soát Phòng CSGT, Công an tỉnh phối hợp với lực lượng tăng cường đã phát hiện và bắt giữ Phan Xuân Hùng, sinh năm 1989, thường trú tại xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, là đối tượng đang bị truy nã theo Quyết định truy nã nguy hiểm số 02 ngày 3-11-2018, của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuyên Hóa.

Hiện đối tượng truy nã đã được chuyển giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuyên Hóa xử lý theo quy định của pháp luật.

A.T

 

tin liên quan

Ngày 28-1, xét xử hai bị cáo nguyên Thứ trưởng Bộ Công an
Ngày 28-1, xét xử hai bị cáo nguyên Thứ trưởng Bộ Công an

Ngày 15-1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã ra quyết định ngày 28-1 sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hai bị cáo nguyên là Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành (sinh năm 1959) và Trần Việt Tân (sinh năm 1955) bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại Điều 285, khoản 2 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Bắt giữ đối tượng vận chuyển vũ khí "nóng"
Bắt giữ đối tượng vận chuyển vũ khí "nóng"

(QBĐT) - Công an huyện Lệ Thủy vừa bắt giữ đối tượng vận chuyển lượng lớn vũ khí "nóng" khi đang tham gia giao thông trên đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, đoạn đi qua địa bàn.

Ăn của rừng rưng rưng nước mắt…
Ăn của rừng rưng rưng nước mắt…

(QBĐT) - Khi nghe kiểm sát viên tống đạt cáo trạng truy tố về tội "Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ", tất cả họ đều cúi gục đầu, đôi mắt đỏ hoe, cố nén những giọt nước mắt chực trào ra nơi khóe mắt...