Thị xã Ba Đồn: Tuyên truyền phòng, chống ma túy và pháp luật ATGT

  • 08:06, 20/06/2017
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Đội CSGT phối hợp với đội CSĐTTP về ma túy, Công an thị xã Ba Đồn vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng, chống ma túy và pháp luật ATGT cho người dân phường Quảng Thọ.

Tại hội nghị, người dân trên địa bàn phường Quảng Thọ đã được nghe tuyên truyền viên của Đội CSĐTTP, Công an thị xã Ba Đồn giới thiệu về các nguy cơ, tác hại của ma túy, cách nhận biết và phòng tránh ma túy.

Qua đó, kêu gọi mọi người, nhất là các bậc cha mẹ nâng cao ý thức trách nhiệm, khuyên nhủ, động viên con em kiên quyết nói không với ma túy, tham gia phòng chống tệ nạn ma túy, khi phát hiện có trường hợp sử dụng các chất ma túy thì báo ngay cho cơ quan chức năng để xử lý kịp thời.

Bên cạnh  đó, hội nghị cũng được nghe tuyên truyền viên Đội CSGT, Công an thị xã giới thiệu pháp luật về ATGT với những lỗi thường gặp, những hành vi vi phạm ATGT và ý thức chấp hành.

Đây là việc làm hết sức thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho người dân trên địa bàn phường Quảng Thọ.

Hồng Sâm
(Đài TT-TH Ba Đồn)





 

tin liên quan

Quảng Trạch: Ra quân tấn công, trấn áp tội phạm
Quảng Trạch: Ra quân tấn công, trấn áp tội phạm

(QBĐT) - Lập thành tích kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20-7-1962 – 20-7-2017), vừa qua, Công an huyện Quảng Trạch tổ chức lễ ra quân mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai: Nhiều chuyển biến tích cực
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai: Nhiều chuyển biến tích cực

(QBĐT) - Theo đánh giá của UBND tỉnh, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về đất đai sau khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh ta đã được triển khai rộng rãi đến mọi đối tượng, với những nội dung thiết thực và hình thức phù hợp, được các ngành, địa phương và dư luận nhân dân đánh giá cao.

Phục thiện
Phục thiện

(QBĐT) - Một buổi chiều mùa hè bên biển Nhật Lệ, tôi được chứng kiến buổi hội ngộ đầy xúc động giữa hai người đàn ông. Một người từng là tội phạm bị truy nã. Người còn lại là cán bộ Phòng Cảnh sát truy nã (PC52), Công an tỉnh Quảng Bình.