Cảnh cáo em dâu bằng ... 3 phát súng chỉ thiên

  • 04:06, 27/06/2017
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 27-6, Công an huyện Bố Trạch cho biết, đang điều tra, làm rõ vụ việc liên quan đến một đối tượng trên địa bàn xã Phúc Trạch có hành vi “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Khẩu súng Sơn dùng bắn chỉ thiên để cảnh cáo em dâu.
Khẩu súng Sơn dùng bắn chỉ thiên để "cảnh cáo em dâu".

Theo hồ sơ vụ việc, vào khoảng 15 giờ 45 phút ngày 13-6-2017, Nguyễn Văn Sơn (SN 1982, trú thôn Chày Lập, xã Phúc Trạch) chạy xe máy đến khu du lịch Động Thiên Đường thuộc xã Phúc Trạch để lấy một khẩu súng AK được giấu sẵn ở vách đá trong rừng.

Sơn đã dùng khẩu súng nói trên bắn chỉ thiên 3 phát. Nghe thấy tiếng súng nổ, anh Nguyễn Phi Hùng (SN 1979, trú thôn Cù Lạc 1, xã Sơn Trạch) và chị Lê Thị Hiệp (SN 1988, trú thôn Chày Lập, xã Phúc Trạch, em dâu Sơn) liền chạy tới can ngăn Sơn. Sau đó, chị Hiệp đã lấy súng giao nộp cho Công an huyện Bố Trạch.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Sơn cho biết rằng, khẩu súng AK nói trên Sơn nhặt được trong một lần đi rừng rồi đem cất giấu. Do mâu thuẫn chuyện gia đình với em dâu là chị Nguyễn Thị Hợp (SN 1995, trú tại thôn Chày Lập, xã Phúc Trạch) nên Sơn đi lấy súng, bắn chỉ thiên để cảnh cáo.

Ngọc Hải

tin liên quan

Thi hành Luật hòa giải ở cơ sở: Thực tiễn và kiến nghị
Thi hành Luật hòa giải ở cơ sở: Thực tiễn và kiến nghị

(QBĐT) - Luật hòa giải ở cơ sở được Quốc hội thông qua năm 2013 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2014, qua 3 năm triển khai thực hiện luật này ở tỉnh ta đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

90% tin báo, tố giác tội phạm được kiểm sát
90% tin báo, tố giác tội phạm được kiểm sát

(QBĐT) - Tin từ Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2017, VKSND 2 cấp đã thụ lý kiểm sát 90% tin báo, tố giác tội phạm.

Phá quán "nét", xét án tù...
Phá quán "nét", xét án tù...

(QBĐT) - Ba mẹ ly hôn, Thành lớn lên trong sự chăm sóc, nuôi dưỡng của mẹ. Thiếu vắng sự quan tâm, răn dạy của ba, Thành sa ngã và trượt dài những tháng ngày lỗi lầm...