Công an huyện Bố Trạch: Bắt 3 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy trong ngày đầu ra quân trấn áp tội phạm

  • 07:12, 17/12/2015
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Đại hội lần thứ XII của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Thân- 2016, ngày 16-12-2015, Công an huyện Bố Trạch tổ chức ra quân tấn công trấn áp tội phạm. 

Tang vật vụ án được thu giữ.
Tang vật vụ án được thu giữ.

Ngay trong ngày đầu ra quân, tổ công tác Công an huyện đã tiến hành kiểm tra nhà nghỉ Lan Hương (thôn 10, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch), phát hiện và bắt quả tang 3 đối tượng là: Phan Trần Nhật Nguyên (SN 1996, trú thôn 6, xã Trung Trạch), Nguyễn Văn Hải (SN 1995, trú tại thị trấn Hoàn Lão) và Hoàng Tuyết Hạnh (SN 1999, trú tại xã Trung Trạch) đang tàng trữ trái phép 9 gói nilon, bên trong có chứa chất tinh thể dạng rắn.

Các đối tượng khai nhận đó là ma túy tổng hợp được mua về từ thị xã Ba Đồn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ và lập hồ sơ xử lý.

Th.H

 

 

 

tin liên quan

Vì sự bình yên trên các tuyến đường
Vì sự bình yên trên các tuyến đường

(QBĐT) - Những năm qua, cùng với thực hiện nhiệm vụ chính là tuần tra kiểm soát (TTKS), bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh còn kịp thời phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng tội phạm trên các tuyến giao thông.

BĐBP Quảng Bình: Bắt đối tượng vận chuyển pháo nổ từ Lào về Việt Nam
BĐBP Quảng Bình: Bắt đối tượng vận chuyển pháo nổ từ Lào về Việt Nam

(QBĐT) - Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Cục PCTP ma túy, BĐBP Việt Nam, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo Phòng PCTP ma túy, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo triển khai kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân. 

Cái tát và danh dự bị đánh mất
Cái tát và danh dự bị đánh mất

(QBĐT) - Có lẽ, chưa có phiên tòa nào lạ như phiên tòa này. Lạ bởi, nguyên nhân sâu xa của vụ kiện này lại xuất phát từ mâu thuẫn trong cuộc họp bàn làm đường giao thông nông thôn. Lạ hơn nữa khi ai cũng cố chấp cho rằng mình đúng và người này bắt buộc người kia phải xin lỗi để trả lại danh dự cho mình.