(QBĐT) - Trước đây, ở vùng biên viễn phía Tây Nam của huyện Lệ Thủy, đất đai vốn bạc màu, hoang hóa, cằn cỗi. Hơn nữa, “điện, đường, trường, trạm” chưa được đầu tư xây dựng, củng cố nên đời sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn, nhất là đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều của các xã Ngân Thủy, Lâm Thủy, Kim Thủy. Hơn một thập kỷ gắn bó với vùng đất này, cán bộ, chiến sỹ Đoàn Kinh tế Quốc phòng (KTQP) 79 (Binh đoàn 15) đã ngày đêm miệt mài biến những vùng đất “tử địa” nơi đây hồi sinh với màu xanh của bạt ngàn cây rừng...
Thượng tá Lê Vinh Khương, Đoàn trưởng Đoàn KTQP 79, một trong những người có mặt sớm nhất trong sứ mệnh "mở đất" đã kể cho chúng tôi nghe hành trình gian nan của đơn vị trong hơn một thập kỷ gắn bó với vùng đất này trong một chiều biên viễn đầy nắng và gió.
![]() |
“Đoàn KTQP 79 được thành lập năm 2005, đến tháng 8-2009, đơn vị chuyển vị trí đóng quân từ tỉnh Kon Tum ra vùng biên giới Tây Nam tỉnh Quảng Bình. Những ngày đầu đứng chân trên địa bàn mới, đơn vị gặp rất nhiều trở ngại do khí hậu thời tiết khắc nghiệt, địa hình hiểm trở, đời sống bộ đội còn khó khăn. Nhưng với quyết tâm, bản lĩnh bộ đội Cụ Hồ, cán bộ, chiến sỹ trong toàn đơn vị đã nêu cao ý chí quyết tâm, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ…”, Thượng tá Khương chia sẻ.
Đơn vị đã nhanh chóng tập trung lực lượng xây dựng doanh trại tại xã Ngân Thủy, phối hợp các cơ quan chức năng tỉnh để khảo sát, xin chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng cây cao su. Với sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, cùng với tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của chỉ huy đơn vị, đơn vị đứng vững và dần dần phát triển để hoàn thành sứ mệnh của những người đi "mở đất"...
Theo chân Đại úy Nguyễn Thanh Phong, Ban Chính trị Đoàn KTQP 79, chúng tôi đã vượt gần 5km đường rừng để đến với vùng đồi Bãi Mây thuộc đội sản xuất 5 của đơn vị để được chứng kiến những thành quả trong hành trình hơn một thập kỷ đầy gian khó này.
Đứng trên đỉnh đồi Bãi Mây, nơi có diện tích rộng khoảng 50ha, chúng tôi bắt gặp nhiều hộ gia đình đang thu hoạch dứa để bán cho các thương lái. Ngừng đôi tay đang thoăn thoắt hái dứa, quệt vội giọt mồ hôi trên trán, anh Trần Quang Kiên (SN 1991), xã Ngân Thủy tâm sự, trước đây, gia đình anh có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, nhưng từ khi được nhận đất và giao khoán cao su của Đoàn KTQP 79, gia đình anh đã có đời sống khấm khá hơn.
“Gia đình tôi được giao khoán, chăm sóc 16ha cao su của đơn vị, ngoài ra, để nâng cao thu nhập, gia đình còn nhận đất trồng hơn 1ha dứa và nuôi 11 con bò. Sau gần 10 năm gắn bó với đơn vị, đến nay, vườn cây cao su của chúng tôi đang phát triển xanh tốt, sắp tới kỳ thu hoạch. Hơn nữa, vụ thu hoạch dứa năm nay cơ bản được mùa nên gia đình cũng có thu nhập đáng kể, thành quả ấy, có đóng góp không nhỏ công sức của cán bộ, chiến sỹ Đoàn KTQP 79…”, anh Kiên cho biết.
![]() |
Ở đội sản xuất số 5 của Đoàn KTQP 79, không ai không biết chuyện gia đình chị Hồ Thị Quyên (SN 1996) ở bản Mít, xã Kim Thủy vượt quãng đường hơn 30km ra đội 5 để lập nghiệp.
Theo chia sẻ của chị Quyên, trước đây, gia đình chị mưu sinh chủ yếu dựa vào rừng, lúc thì đi suối bắt cá, lúc vào rừng bẫy thú, bắt ong... Năm 2013, chị được nhận vào làm công nhân của đơn vị. Bây giờ, gia đình chị Quyên đã nhận chăm sóc 16ha cao su, nuôi thêm 9 con bò, trồng hơn 0,7ha dứa. Thu nhập của gia đình nâng cao hơn rất nhiều so với trước đây.
“Đời sống của bà con dân tộc Bru-Vân Kiều miềng vất vả lắm, từ khi có bộ đội về đóng quân, hỗ trợ phát triển kinh tế, thay đổi tư duy sản xuất, hỗ trợ làm nhà ở, đời sống gia đình miềng đã khấm khá dần lên, miềng biết ơn Đảng, biết ơn bộ đội lắm…”, chị Quyên nói.
Trong những câu chuyện với Ban Chỉ huy Đoàn KTQP 79, chúng tôi được biết, để tạo được chỗ đứng vững chắc cho sự phát triển dài lâu, gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng-an ninh trên khu kinh tế quốc phòng ở vùng biên giới này, ngay từ những ngày đầu, cán bộ, chiến sỹ Đoàn KTQP 79 đã chú trọng xây dựng “thế trận lòng dân”.
Theo Thượng tá Lê Vinh Khương, Đoàn trưởng Đoàn KTQP 79, những năm qua, nhờ đơn vị thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai kịp thời và hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng nên đa số bà con nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những quy định của địa phương, chăm lo phát triển sản xuất, phát triển kinh tế vườn hộ, thi đua xây dựng nếp sống văn hóa mới, xóa bỏ dần những hủ tục lạc hậu…
Ngoài ra, đơn vị đã khai thác tối đa tiềm năng đất đai được giao để phát triển sản xuất, đến nay, Đoàn KTQP 79 đã đầu tư xây dựng 5 điểm dân cư tập trung với 89 hộ, trong đó, có 26 hộ đồng bào dân tộc thiểu số Bru-Vân Kiều; tổ chức khai hoang đất, trồng, chăm sóc hơn 1.000 ha cao su; xây dựng và đưa vào sử dụng 2 đường điện cấp điện cho bản Trung Đoàn, bản Eo Bù-Chút Mút với vốn đầu tư trên 30 tỷ đồng; làm đường giao thông vào các đội sản xuất với chiều dài 8,7km, trị giá 41,82 tỷ đồng; xây dựng và bàn giao cho địa phương 3 nhà trẻ với số tiền trên 5,07 tỷ đồng; xây dựng 6 nhà Đại đoàn kết và 2 nhà tình nghĩa với số tiền 250 triệu đồng; hỗ trợ nhà ở các hộ gia đình (60 hộ) 1,2 tỷ đồng...
Đơn vị đang đầu tư thi công nền mặt đường và công trình trên tuyến giao thông từ bản Khe Sung đến điểm Hang Còi với số tiền trên 6 tỷ đồng, tạo điều kiện cho xã Ngân Thủy phát triển du lịch và bà con đi lại thuận lợi, đặc biệt là trong mùa mưa lũ. Hiện nay, thu nhập bình quân của người lao động tại đơn vị đạt hơn 4 triệu đồng/người/tháng.
Ghi nhận về những thành quả của những người thực hiện sứ mệnh “mở đất” tại địa phương, ông Nguyễn Hữu Hán, Bí thư Đảng ủy xã Ngân Thủy cho rằng, từ ngày có bộ đội Đoàn KTQP 79 đến đây cùng bám bản, bám dân, làm kinh tế, đời sống bà con tại địa phương có những thay đổi mới, đặc biệt là trong tư duy sản xuất và làm kinh tế.
Bên cạnh đầu tư xây dựng: điện, đường, trường học, hỗ trợ làm nhà ở, trạm y tế phục vụ cho người dân, cán bộ, chiến sỹ Đoàn KTQP 79 còn hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật, cây trồng vật nuôi, trồng sắn, dứa, nuôi bò..., giúp dân xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống, phát triển kinh tế-xã hội bền vững tại địa phương…
Ngọc Hải