Ngày mới của nhà nông Lệ Thuỷ

  • 11:01, 30/01/2017
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Nói đến Lệ Thủy, chắc hẳn nhiều người hình dung ngay đến những cánh đồng lúa trĩu vàng thẳng cánh cò bay, hình ảnh người nông dân quanh năm chân lấm tay bùn, dòng Kiến Giang thơ mộng đầy náo nhiệt trong lễ hội đua thuyền truyền thống hàng năm, nơi chôn rau cắt rốn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tài ba nổi tiếng thế giới. Thế nhưng, ít ai biết rằng miền quê chiêm trũng ấy đang được đánh thức bằng tiềm năng phát triển công nghiệp và du lịch. Vâng, chính hai tiềm năng này đang từng ngày giúp nông dân Lệ Thủy “lên đời” để trở thành công nhân hay những ông chủ, bà chủ trên quê lúa của họ.

Không cần phải bàn cãi về những lợi thế trên lĩnh vực phát triển nông nghiệp của huyện Lệ Thủy, bởi vùng đất này từng được mệnh danh “Nhất Đồng Nai, nhì hai huyện”. Tuy nhiên, từ bao đời nay, cuộc sống của người dân nơi đây vẫn không có gì thay đổi đáng kể vì cây lúa, vườn rau không thể tạo sự đột phá làm tăng nguồn thu nhập của họ.

Làng sản xuất rau sạch Hòa Luật, xã Cam Thủy luôn nhộn nhịp.
Làng sản xuất rau sạch Hòa Luật, xã Cam Thủy luôn nhộn nhịp.

Bởi vậy mà trong những lần trao đổi với chúng tôi, đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Quang Năm cứ trăn trở: Muốn kinh tế Lệ Thủy phát triển bền vững thì phải kết hợp đầu tư phát triển cả công nghiệp và nông nghiệp. Dĩ nhiên, điều này hoàn toàn có cơ sở.

Bằng chứng là sự tồn tại của Nhà máy May Lệ Thủy do Tập đoàn Dệt may Việt Nam đầu tư xây dựng tại Khu Công nghiệp Cam Liên, xã Cam Thủy. Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9-2016, nhà máy này đã “lên đời công nhân” cho gần một ngàn lao động nông thôn của không chỉ Lệ Thủy mà còn các huyện lân cận, thậm chí cả ở thành phố Đồng Hới.

Cần phải nói thêm rằng đây là tín hiệu vui mà cách đây chưa lâu, nhiều người không dám nghĩ đến. Cũng dễ hiểu thôi, bởi người dân Lệ Thủy xưa nay chỉ chú trọng làm nông nghiệp, trăn trở làm sao để nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích, tìm cách chế ngự thiên nhiên để tránh mất mùa... Hơn nữa, nếu như trước đây, vào thời điểm nông nhàn, người dân Lệ Thủy phải kiếm việc làm thêm ở các tỉnh phía Nam thì nay đã có thể trở thành công nhân ngay trên chính quê lúa của họ.

Anh Nguyễn Văn Tuấn, Tổ trưởng Tổ Là của Nhà máy May Lệ Thủy tâm sự: “Tốt nghiệp cấp ba, em từng phải vào tận thành phố Hồ Chí Minh làm công nhân xưởng đóng giày dép, thu nhập cao hơn nhưng phải trang trải tiền ăn uống, tàu xe mỗi dịp lễ, tết, rồi tiền thuê trọ... nên hầu như không có chuyện dư dả. Đi xa vì ở quê không có việc làm, hơn nữa mùa vụ thì mỗi năm chỉ hơn 2 tháng bận rộn... Bây giờ, như anh thấy, em đã thành công nhân ngay tại quê hương mình, với mức thu nhập hơn 3 triệu đồng/tháng”.

Không chỉ giúp nông dân trở thành công nhân, Nhà máy May Lệ Thủy còn góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập cho một bộ phận không nhỏ người dân Lệ Thủy bởi nhu cầu tiêu thụ lương thực, thực phẩm của gần một ngàn lao động đang làm việc tại đây là rất lớn.

Chủ tịch UBND xã Cam Thủy Nguyễn Bá Trọng nói vui rằng: “Từ khi có khu công nghiệp Cam Liên và tiếp đến là Nhà máy May Lệ Thủy, thanh niên, nam nữ trong xã có vẻ chững chạc hơn hẳn. Làng sản xuất rau sạch Hòa Luật, hình ảnh giao thương, buôn bán ở địa phương cũng nhộn nhịp hơn hẳn”... Dĩ nhiên rồi, vì đội ngũ lao động trẻ của địa phương đã bận rộn với việc làm khi trở thành công nhân, còn những nông dân trồng rau thì tất bật với hoạt động sản xuất rau màu thương phẩm. Và như thế, không có chỗ cho những tệ nạn xã hội hay thói hư lêu lỏng, rượu chè mà ta thường thấy trước đây.

Nếu như sự hiện diện của Nhà máy May Lệ Thủy tại Khu công nghiệp Cam Liên giúp nông dân trở thành “công nhân chính hiệu” thì tiềm năng phát triển du lịch – dịch vụ sẽ giúp họ trở thành những ông chủ, bà chủ. Điều này hoàn toàn có lý, bởi ngành “công nghiệp không khói” đã và đang tạo dấu ấn đậm nét trong lòng du khách thập phương. Cách đây không lâu, nhắc đến Lệ Thủy, nhiều người nghĩ ngay đến hình ảnh cánh đồng lúa trĩu vàng, dòng Kiến Giang thơ mộng hay chỉ là cảnh tượng mênh mông nước lũ.

Bây giờ khác, thay vào đó là tên gọi những địa danh Nhà Lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Khu lăng mộ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, Chùa Hoằng Phúc... Rồi đây, trong tương lai không xa nữa, một loạt khu du lịch nghỉ dưỡng sẽ tiếp tục được nhắc đến như Suối khoáng Bang, Khu du lịch nghỉ dưỡng Bàu Sen, Khu du lịch nghỉ dưỡng bãi tắm Tân Hải...

Nhà máy May Lệ Thủy góp phần “lên đời” cho nông dân Lệ Thủy và các vùng lân cận.
Nhà máy May Lệ Thủy góp phần “lên đời” cho nông dân Lệ Thủy và các vùng lân cận.

Và lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang sẽ là trung tâm của một loạt các hoạt động, giúp du khách khám phá những nét văn hóa đặc trưng của người dân nơi đây. Muốn phát triển du lịch thì địa phương, người dân phải đầu tư mở rộng các loại hình dịch vụ để phục vụ du lịch. Khi ấy, tất yếu họ sẽ thành ông chủ, bà chủ của các nhà hàng, khách sạn, các cơ sở mua sắm...

Phó Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy, Ninh Thị Hòa tâm sự: “Để khai thác tiềm năng to lớn của ngành “công nghiệp không khói” này, Đại hội Đảng bộ huyện Lệ Thủy lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định “phát triển dịch vụ, du lịch, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”. Như vậy có thể thấy tiềm năng phát triển công nghiệp, du lịch của huyện đã và đang được đánh thức mạnh mẽ.

Cùng với đó là chính sách kêu gọi đầu tư hợp lý để tiếp tục xây dựng, hình thành các cụm công nghiệp làng nghề nhằm khai thác tối đa thế mạnh của địa phương. Chính từ việc quy hoạch xong các điểm du lịch sinh thái để tạo một vành đai khép kín nối liền các tour du lịch phía Bắc với phía Nam tỉnh Quảng Bình, chúng tôi tin rằng trong tương lai không xa nữa, Lệ Thủy sẽ là điểm dừng chân thú vị của du khách Bắc-Nam trên Con đường Di sản miền Trung”.

Khi Đảng bộ, chính quyền và người dân đồng sức, đồng lòng, khi tiềm năng phát triển công nghiệp, du lịch của địa phương được khai thác hợp lý hy vọng sẽ có một luồng gió mới thổi vào mảnh đất, con người quê lúa Lệ Thủy, làm thay đổi nhận thức phát triển kinh tế để “vẽ” nên ở đây bức tranh nhiều gam màu sáng.

Nguyễn Hoàng




 

tin liên quan

"Cơ hội vàng" từ hành lang kinh tế Đông-Tây
"Cơ hội vàng" từ hành lang kinh tế Đông-Tây

(QBĐT) - Cũng vào thời điểm này cách đây 10 năm về trước, hành lang kinh tế Đông-Tây chính thức được thông tuyến. Dẫu không được hưởng lợi trực tiếp, nhưng Quảng Bình đã nắm bắt được cơ hội vàng này để vẽ nên bức tranh nhiều gam màu tươi mới trên tất cả các lĩnh vực.

Thông điệp từ Sơn Đoòng
Thông điệp từ Sơn Đoòng

(QBĐT) - Năm 2016 điểm đến du lịch Sơn Đoòng đã ghi dấu sự kiện đáng nhớ: Bộ Ngoại giao phối hợp với tỉnh Quảng Bình tổ chức Đoàn đại sứ quốc tế tham gia chương trình "Chinh phục Sơn Đoòng-hang động lớn nhất thế giới".

Du lịch Quảng Bình bền gan trong "lửa thử vàng"
Du lịch Quảng Bình bền gan trong "lửa thử vàng"

(QBĐT) - Đầu năm 2016, khi đoàn làm phim bom tấn của Hollywood (Mỹ) "Kong: Skull Island" lựa chọn nhiều địa điểm tuyệt đẹp của Quảng Bình làm phim trường,  không ít ý kiến đã rất lạc quan, kỳ vọng vào một năm phát triển "bội thu" của du lịch tỉnh nhà.