(QBĐT) - Dù gặp nhiều khó khăn về kinh tế và môi trường sống, nhiều học sinh, sinh viên (SV) vùng dân tộc thiểu số (DTTS), vùng khó khăn của tỉnh vẫn luôn nỗ lực vươn lên trong học tập, rèn luyện để sau này có cơ hội cống hiến cho quê hương, làng bản. Nổi bật là hai SV Trần Nữ Hương Mây và Lê Thị Thúy Hằng, Khoa Giáo dục tiểu học-mầm non, Trường đại học Quảng Bình.
Mong muốn đóng góp cho cộng đồng
Trần Nữ Hương Mây (SN 2005) được thầy, cô giáo và bạn bè yêu mến, ngưỡng mộ bởi bản tính cần cù, chịu khó, nhanh nhẹn và thành tích học tập đáng nể. Sinh ra, lớn lên tại bản Ón, xã Thượng Hóa (Minh Hóa), Mây thấu hiểu sâu sắc nỗi vất vả, thiếu thốn của người dân quê mình nên từ nhỏ Mây đã nuôi quyết tâm học thật tốt để thay đổi cuộc sống và đóng góp thiết thực cho cộng đồng.
Sau khi hoàn thành bậc tiểu học, Mây phải xa gia đình để theo học tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú Minh Hóa, sau đó tiếp tục học lên ở Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh-nơi ươm mầm ước mơ cho nhiều học sinh DTTS. Tại đây, Mây tích cực tham gia các phong trào, hoạt động và luôn được thầy, cô giáo, bạn bè quan tâm, hỗ trợ, tạo động lực để vươn lên trong học tập và cuộc sống.
Chia sẻ với chúng tôi, Mây trải lòng: “Trẻ em người Rục ở các bản, làng quê em thiệt thòi nhiều lắm. Không ít bạn bè cùng trang lứa với em phải nghỉ học giữa chừng để kiếm việc làm phụ giúp bố mẹ trang trải cuộc sống. Vì vậy, em luôn nuôi ước mơ trở thành cô giáo để hàng ngày được làm bạn và chăm sóc, dạy dỗ các em thơ ngay trên chính bản làng của mình. Lý do nữa là ở các cấp học, em và những học sinh hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng DTTS luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của các thầy, cô giáo. Hình ảnh tận tụy với nghề, với học sinh của thầy, cô giáo càng gieo vào lòng em tình yêu sâu sắc với nghề dạy học. Em đã nỗ lực để được vào học trường sư phạm, trở thành cô giáo trong tương lai. Đây cũng là cách để tri ân bố mẹ, thầy, cô giáo-những người luôn dìu dắt, nâng đỡ, tạo động lực để em vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống”.
![]() |
Chính nhờ sự chăm chỉ và cố gắng bền bỉ, Mây đã xuất sắc trở thành thủ khoa đầu vào ngành sư phạm giáo dục tiểu học. Cánh cửa trường đại học mở ra cho em một tương lai tươi sáng để em vững tin trên hành trình chinh phục tri thức. Ngay từ ngày đầu nhập học, Mây đã chủ động xây dựng hành trình học tập cho bản thân, đặt ra từng mục tiêu rõ ràng để phấn đấu thực hiện.
Mây chia sẻ: “Những năm học THPT, em đã ấp ủ ước mơ trở thành đảng viên và môi trường đại học càng thôi thúc em hiện thực hóa khát vọng cháy bỏng ấy”. Thành quả cho sự nỗ lực về mọi mặt là trong tháng 4/2025, Trần Nữ Hương Mây vinh dự được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, là SV DTTS được kết nạp Đảng sớm nhất (tính đến thời điểm hiện tại) của trường.
“Giây phút đọc lời thề, giơ tay tuyên thệ trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc, chân dung Bác Hồ, em cảm thấy rất xúc động và tự hào. Đó không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là trách nhiệm lớn lao, thôi thúc em cố gắng nhiều hơn để trở thành người có ích cho xã hội”, Mây tâm sự.
Động lực để tiếp tục phấn đấu
Chung niềm vui với Hương Mây, SV Lê Thị Thúy Hằng, học ngành sư phạm tiểu học cũng được kết nạp Đảng trong dịp này. Lớn lên nơi núi rừng Dân Hóa, một vùng quê còn nhiều khó khăn của huyện Minh Hóa, từ thời thơ bé, hàng ngày chứng kiến hình ảnh người mẹ của mình miệt mài dạy chữ cho những đứa trẻ vùng cao, Hằng đã ước mơ lớn lên được trở thành cô giáo. Niềm tự hào về mẹ là nguồn động lực nhắc nhở Hằng phải học thật giỏi để được biến ước mơ thành hiện thực và có cơ hội cống hiến sức mình cho sự nghiệp trồng người.
Chăm chỉ học tập, chủ động tìm kiếm nhiều nguồn tài liệu khác nhau để bổ sung kiến thức, Hằng đã thi đỗ vào Trường đại học Quảng Bình. Từ những bài học, hoạt động ngoại khóa, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm học tập, rèn luyện do khoa, nhà trường tổ chức và sự hỗ trợ tận tình từ thầy, cô giáo, bạn bè, Hằng càng thêm yêu nghề dạy học và vững tin với lựa chọn của mình. Em học giỏi tất cả các môn, tích cực tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao… luôn được thầy cô, bạn bè đánh giá cao về mọi mặt.
Cầm trên tay quyết định kết nạp Đảng, Lê Thị Thúy Hằng xúc động cho hay: “Em biết ơn thầy, cô giáo đã luôn đồng hành, hỗ trợ em trong học tập lẫn cuộc sống. Nhờ môi trường giáo dục thân thiện cùng nhiều chính sách thiết thực dành cho SV vùng DTTS, em mới có cơ hội học tập, trưởng thành và vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đây không chỉ là dấu mốc đáng nhớ mà còn là động lực để em tiếp tục rèn luyện, sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và xã hội””.
Trần Nữ Hương Mây và Lê Thị Thúy Hằng là “hạt giống đỏ” được ươm mầm nơi giảng đường đại học, là minh chứng sống động cho tinh thần hiếu học và ý chí vươn lên trước những khó khăn, thử thách. Chính sự nỗ lực trong học tập, rèn luyện và tinh thần trách nhiệm, Hương Mây và Thúy Hằng đã viết nên câu chuyện đẹp cho riêng mình và truyền cảm hứng, thắp sáng niềm tin cho nhiều học sinh, SV vùng cao.
Thầy giáo Vương Kim Thành, Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Giáo dục tiểu học-mầm non, Trường đại học Quảng Bình: “Nhiều năm qua, khoa rất chú trọng công tác phát triển đảng viên là SV. Bên cạnh việc theo dõi quá trình học tập, nhà trường và các tổ chức đoàn, hội luôn quan tâm giáo dục lý tưởng đạo đức cách mạng, tạo điều kiện cho SV tham gia nhiều hoạt động bổ ích, từ đó khơi dậy khát vọng cống hiến. Hiện tại, Đảng bộ nhà trường có 44 SV là đảng viên, riêng Chi bộ Khoa Giáo dục tiểu học-mầm non có 2 đảng viên mới là Hương Mây và Thúy Hằng. Tin rằng, các em sẽ có những bước tiến mới trên hành trình của mình bằng nghị lực, ý chí và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ”. |
Nhật Văn