![]() |
Để xoa dịu phần nào nỗi đau mà những GV, NV ngành GD-ĐT đang gặp phải, Sở GD-ĐT đã huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh nhằm có nguồn kinh phí dành tặng cho những người kém may mắn ấy. Với số tiền huy động được là 180 triệu đồng, Sở GD-ĐT, Công đoàn ngành GD đã tổ chức chuyến đi đến 8 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh để gặp gỡ, lắng nghe tâm tư nguyện vọng và trao tận tay 111 suất quà (một số người không gặp được vì đang nằm viện) là tiền mặt cho GV, NV đang sống chung với bệnh tật nhân dịp kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Dẫu đã nắm qua tình hình sức khỏe, đời sống của các GV, NV nhưng khi trực tiếp gặp họ, đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT cùng các thành viên trong đoàn không thể cầm được nước mắt khi chứng kiến từng gương mặt, ánh mắt xúc động ẩn chứa nhiều tâm sự của những người đồng nghiệp đang đối diện với cuộc sống rất khó khăn. Bao điều muốn nói, muốn sẻ chia đều không thể diễn tả thành lời mà thay vào đó là những cái nắm tay thật chặt như tiếp thêm niềm tin để những con người đang bộn bề lo toan ấy có thêm động lực vượt qua nghịch cảnh.
"Để không có ai bị bỏ lại phía sau, tôi mong rằng các phòng GD-ĐT, ban giám hiệu các trường và nhất là tổ chức công đoàn sẽ quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động nghĩa tình, tạo điều kiện tốt nhất cho những GV, NV mắc bệnh hiểm nghèo trong việc điều trị bệnh và trong công việc, tạo động lực để họ tiếp tục viết tiếp ước mơ trong sự nghiệp trồng người", Giám đốc Sở GD-ĐT Đặng Ngọc Tuấn chia sẻ.
|
Thầy giáo Hoàng Công Minh, Trường THPT Ngô Quyền (Bố Trạch) phải nghỉ dạy gần 1 năm vì tai nạn và hiện tại vẫn chưa thể hồi phục về trí não và không thể tự chăm sóc bản thân. Ngày thầy Minh gặp nạn, tình trạng rất nặng có thể ảnh hưởng đến tính mạng, cần rất nhiều tiền để điều trị, trong khi thầy còn con nhỏ, vợ không có việc làm. Trước tình cảnh đó, nhà trường đã huy động sự hỗ trợ từ cán bộ, GV, NV, học sinh (HS), cựu HS... được gần 200 triệu đồng để hỗ trợ viện phí cho thầy. Trường còn bố trí GV dạy thay thầy Minh và thường xuyên thăm hỏi, động viên, hỗ trợ... “Chúng tôi đã và sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để thầy Minh yên tâm điều trị", thầy giáo Nguyễn Văn Nhẫn, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.
Trường THPT Lê Hồng Phong (TX. Ba Đồn) có hai GV dạy bộ môn Thể dục là Lê Thị Thảo và Nguyễn Minh Hiếu đang phải sống chung với bạo bệnh. Thầy Hiếu bị tai nạn từ tháng 8/2023 và đang phải tích cực điều trị, chưa thể đi lại được còn cô giáo Lê Thị Thảo bị bệnh nặng phải điều trị dài ngày.
Phó hiệu trưởng nhà trường Phạm Văn Lương cho hay: Cả hai trường hợp đều được trường tạo điều kiện thuận lợi nhất để yên tâm chữa bệnh. Các GV trong tổ Thể dục đã nhiệt tình dạy thay đồng nghiệp để bảo đảm đủ tiết cho HS. Riêng trường hợp cô Lê Thị Thảo khi phát hiện mắc bệnh, tình hình sức khỏe rất nguy kịch, điều kiện kinh tế khó khăn, nhà trường đã huy động sự chung tay, góp sức của GV, HS, phụ huynh... với số tiền trên 157 triệu đồng để giúp gia đình cô trang trải viện phí. Hiện tại, cô Thảo đã trải qua ca phẫu thuật và đang được điều trị tích cực.
![]() |
Cô giáo Mai Thị Thuần, Trường THPT Lương Thế Vinh (TX. Ba Đồn) bị đột quỵ vào tháng 6/2023 phải điều trị dài ngày tại bệnh viện. Nhà trường, tổ chức công đoàn đã kêu gọi sự hỗ trợ của cán bộ GV, NV, HS... để trao kịp thời 100 triệu đồng giúp cô trong thời gian điều trị bệnh.
Một trường hợp khác cũng là GV Trường THPT Lương Thế Vinh đang từng ngày chiến đấu với căn bệnh ung thư xương nhưng luôn cố gắng hết mình để được đứng trên bục giảng là thầy giáo Phạm Văn Thiên dạy môn Thể dục. Ngoài việc trao kịp thời số tiền 100 triệu đồng từ sự chung tay góp sức của cán bộ, GV, NV, HS... trường còn tạo điều kiện thuận lợi nhất và tích cực hỗ trợ, động viên để thầy vượt qua ca phẫu thuật cắt bỏ một chân.