Phía trước là bầu trời…

  • 08:10, 05/10/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ở ngưỡng cửa của tuổi 18 nhưng Trần Anh Kiệt vẫn tựa như cậu bé con hồn nhiên với cách nói chuyện hóm hỉnh, vui tươi, dù bảng thành tích cậu đạt được đáng để nhiều người ngưỡng mộ. Điều ấn tượng nhất của cậu học trò lớp 12 chuyên Lý (Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp) này chính là nét ngây thơ, chân thành trong từng lời nói, từng câu chuyện cậu kể. Nhưng ẩn đằng sau nụ cười thật hiền ấy là cả một quyết tâm theo đuổi những mục tiêu bản thân đã đặt ra.
 
Ngay từ phút đầu chuyện trò, Kiệt đã khiêm tốn nhận mình không phải là “mọt sách". Cuộc sống của cậu phong phú và đầy màu sắc hơn khi ngoài việc học, Kiệt có những thú vui và niềm đam mê đặc biệt khác. Nhưng, dù bận rộn với những niềm vui khác biệt ấy, thì bên trong cậu học trò này, vẫn dành một vị trí trang trọng cho bộ môn Vật lý-môn học vừa là đam mê vừa là lĩnh vực mang đến cho cậu bảng thành tích đáng nể.
  Cậu học trò chuyên Lý Trần Anh Kiệt muốn có điều kiện để nghiên cứu chuyên sâu hơn về Vật lý.
Cậu học trò chuyên Lý Trần Anh Kiệt muốn có điều kiện để nghiên cứu chuyên sâu hơn về Vật lý.
Ban đầu, Kiệt chọn học Vật lý vì định hướng của mẹ-vốn là một giáo viên tại Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp. Nhưng dần dần, khi quyết tâm theo đuổi bộ môn này, Kiệt lại khám phá ra những điều thú vị. Bằng những kiến thức đã được học, cậu có thể lý giải nguyên lý hoạt động, những sự chuyển động của các sự vật, hiện tượng trong cuộc sống. Không gì thú vị hơn việc có thể tự mình giải đáp được những thắc mắc mà trong suốt những năm tháng tuổi thơ bản thân cứ loay hoay đi tìm câu trả lời.
 
Và Trần Anh Kiệt hiểu rằng Vật lý có nhiều điều thú vị chứ không hẳn chỉ là những nguyên lý khô khan. “Em thích nhất là có thể nghiên cứu được những ứng dụng của Vật lý vào công nghệ, như: các chíp điện tử, các bóng bán dẫn… Ban đầu chỉ là thích, lâu dần thành say lúc nào chẳng rõ”, Kiệt chân tình chia sẻ.
 
Càng thích lại càng đam mê. Càng đam mê, cậu học trò này càng quyết tâm theo đuổi. Khởi đầu cho bảng thành tích dày đặc trong suốt những năm tháng gắn bó với bộ môn này chính là giải ba học sinh giỏi Vật lý toàn thành phố vào năm học lớp 8. Trong năm học này, Kiệt cũng giành được giải ba môn Toán. Giữa hai sự lựa chọn, cậu học trò Trần Anh Kiệt lại lựa chọn môn Vật lý để tập trung theo đuổi. Sự quyết tâm của bản thân, sự dìu dắt của thầy cô giáo và cả sự động viên, khích lệ của bố mẹ đã giúp Trần Anh Kiệt tiếp tục gặt hái “quả ngọt”.
 
Năm lớp 9, Kiệt giành giải nhất học sinh giỏi toàn tỉnh môn Vật lý và giải khuyến khích cuộc thi giải Toán, Vật lý qua mạng internet. Năm đó, Trần Anh Kiệt cũng thi đỗ vào lớp chuyên Lý, Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp. Sự khởi đầu này đã giúp cậu học trò nhỏ có những quyết tâm, định hướng rõ ràng hơn cho đam mê của mình. "Mảnh đất" được chăm bẵm bằng lòng quyết tâm, sự thông minh vốn sẵn lại tiếp tục gặt hái được “quả ngọt” khi năm lớp 11, Trần Anh Kiệt xuất sắc giành giải ba học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý lớp 12.
 
Được sự ủng hộ của thầy cô, bố mẹ, cậu học trò Trần Anh Kiệt quyết tâm vươn ra “biển lớn” khi nộp hồ sơ tham gia kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu năm 2020. Vượt qua nhiều ứng cử viên xuất sắc trên cả nước, cậu học trò của miền quê nghèo Quảng Bình vinh dự là 1 trong 5 thí sinh tham gia kỳ thi đặc biệt này. Kiệt chia sẻ: Olympic Vật lý châu Âu (EuPhO) là kỳ thi Vật lý thường niên cấp châu lục dành cho các học sinh THPT toàn châu Âu và một số nước khách mời ngoài châu Âu.
 
Cùng với Olympic Vật lý châu Á, Olympic Vật lý châu Âu là 1 trong 2 cuộc thi cấp cao nhất về Vật lý, sau kỳ thi Vật lý Quốc tế (IPhO). Tham gia cuộc thi này không những có ý nghĩa lớn đối với học sinh bậc phổ thông để nâng cao kiến thức Vật lý, phát triển tư duy nhận thức, tư duy khoa học, mà còn giúp thí sinh có điều kiện trao đổi kiến thức, trao đổi văn hóa.
 
Hơn một tháng trời “khăn gói” ra Thủ đô ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi với Kiệt là quãng thời gian quý giá nhất. “Đội tuyển của em còn có các bạn đến từ Bắc Ninh và Hà Nội. Thực sự các bạn ấy rất giỏi. Em học được ở các bạn rất nhiều điều bổ ích. Đặc biệt là các thầy cô đã hỗ trợ cho tụi em hết sức”, Kiệt chia sẻ thêm. Do một chút sự cố về đường truyền trong quá trình giải đề thi nên kết quả của Trần Anh Kiệt tại kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu không được như mong đợi. Nhưng Kiệt bảo, đó chính là cơ hội quý để em được học hỏi, đúc rút kinh nghiệm cho chặng đường dài phía trước, nhất là kỳ thi học sinh giỏi quốc gia vào năm sau.
 
Vậy nên, dù tiếc nuối nhưng với Kiệt, nỗi buồn chẳng kéo dài lâu. Kết thúc kỳ thi, Anh Kiệt trở lại với cuộc sống đầy sắc màu của lứa tuổi 18. Chia sẻ về cậu học trò của mình, cô giáo chủ nhiệm lớp 12 chuyên Lý Lê Thị Hà không giấu được niềm tự hào: “Điều đặc biệt ở cậu học sinh giỏi Vật lý này có lẽ là Kiệt có rất nhiều đam mê. Ở lớp, bạn ấy học giỏi đều tất cả các môn nhưng chơi thể thao rất tốt. Kiệt rất yêu âm nhạc và nhất là chơi piano cũng rất hay. Anh Kiệt luôn là thành viên tích cực trong các phong trào văn nghệ, thể thao của trường”.
 
Kiệt bảo, một ngày của em cũng không có gì đặc biệt. Cũng như bao bạn bè cùng trang lứa khác, ngoài giờ lên lớp, em tranh thủ chơi cầu lông. Những lúc việc học căng thẳng, em nghe nhạc, chơi piano. Kiệt không dành quá nhiều thời gian vùi đầu vào sách vở mà biết cân đối giữa việc học và vui chơi, giải trí. Điều quan trọng để việc học trở nên hiệu quả là cần có phương pháp và một khi đã ngồi vào bàn học thì tránh bị phân tâm. Kiệt không chơi mạng xã hội, chỉ sử dụng mạng internet vào việc học và nghe nhạc.
 
Ở cái tuổi lưng chừng giữa người lớn và trẻ con, lại có nhiều năng khiếu, nhiều đam mê nên cậu học trò chân tình chia sẻ rằng bản thân có rất nhiều ước mơ. Nhưng trong sâu thẳm, Anh Kiệt vẫn dành một vị trí và tình yêu đặc biệt cho bộ môn Vật lý. “Nếu nói là muốn trở thành nhà khoa học thì nghe to tát quá nhưng sau này, em vẫn muốn có điều kiện để nghiên cứu chuyên sâu hơn về Vật lý. Nhưng giờ, em cứ phải nỗ lực thật nhiều cho năm lớp 12 với rất nhiều kỳ thi quan trọng này đã”, Kiệt cười hiền. Nụ cười của cậu học trò nhỏ lấp lánh trong một buổi sáng mùa thu trời thật xanh trong.
 
Với cậu học trò ấy, phía trước là cả bầu trời!
 
Nội Hà
 

tin liên quan

Trao học bổng "Tiếp sức đến trường" cho học sinh nghèo huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa
Trao học bổng "Tiếp sức đến trường" cho học sinh nghèo huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa

(QBĐT) - Ngày 3-10, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức trao học bổng "Tiếp sức đến trường" năm học 2020-2021 cho học sinh nghèo của 2 huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa.

Hôm nay, tất cả các trường đại học công bố điểm chuẩn
Hôm nay, tất cả các trường đại học công bố điểm chuẩn

Trước 17 giờ chiều 5-10, tất cả các trường đại học, cao đẳng sư phạm sẽ phải công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét tuyển từ điểm kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia 2020.

Ban hành 5 tiêu chí thẩm định tài liệu giáo dục địa phương
Ban hành 5 tiêu chí thẩm định tài liệu giáo dục địa phương

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định 5 tiêu chí thẩm định tài liệu và các vấn đề như nội dung, hình thức, cấu trúc, phương pháp, ngôn ngữ... của tài liệu này.