(QBĐT) - Xã Lâm Trạch (Bố Trạch) là một địa phương còn nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, các trường học trên địa bàn nói chung, Trường mầm non Lâm Trạch nói riêng, cũng đối mặt với nhiều thách thức. Trường lớp xuống cấp, điều kiện kinh tế còn hạn chế, dân trí thấp nên nhiều người dân chưa quan tâm đến việc học của con, đặc biệt là bậc học mầm non. Việc tổ chức cho các cháu mầm non học bán trú đã từng là “giấc mơ” của cán bộ, giáo viên và người dân nơi đây!
Cách đây 5 năm về trước, đó là một “giấc mơ” xa vời khi ở cả hai điểm trường, các phòng học xập xệ, có nơi phải đi học nhờ, không có bếp ăn, phụ huynh thiếu quan tâm chăm lo, nguồn ngân sách của địa phương còn hạn hẹp... Nhớ lại thời điểm này, cô giáo Nguyễn Thị Sông Hương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, Trường mầm non Lâm Trạch có hai điểm trường, một điểm chính ở trung tâm là cụm Thanh Lâm và điểm lẻ ở cụm Tam Trang. Cách đây khoảng 5 năm, cả hai điểm trường đều chỉ có vài phòng học, trường không có hàng rào, khuôn viên, bếp ăn. Khu vui chơi cho trẻ hầu như không có gì. Đến nay, sau một thời gian phấn đấu, ngôi trường đã mang một diện mạo mới, đủ chỗ cho gần 300 cháu theo học bán trú với trang thiết bị khá đầy đủ, hệ thống sân chơi, bếp ăn được đầu tư, khuôn viên, hàng rào, khu vui chơi vận động... được trang bị bảo đảm đáp ứng nhu cầu của con em trên địa bàn
![]() |
Phụ huynh Trường mầm non Lâm Trạch tham gia lát nền và sân trường. |
Để hoàn thành được những hạng mục nêu trên là nỗ lực lớn, bởi điều kiện địa phương còn quá nhiều khó khăn, ngân sách đầu tư cho giáo dục không đáng kể. Do đó, xã hội hoá giáo dục là chủ trương được lựa chọn, nhưng lại gặp rào cản lớn khi hầu hết người dân địa phương sống dựa vào nông nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, trình độ dân trí còn hạn chế. Không để khó khăn làm nản lòng, cùng với sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền xã Lâm Trạch, đội ngũ cán bộ, giáo viên và phụ huynh nhà trường đã tìm nhiều giải pháp để huy động nguồn lực đầu tư cho ngôi trường. 5 năm qua, ngoài nguồn hỗ trợ từ Hội Chữ thập đỏ tỉnh 360 triệu đồng và ngân sách xã 120 triệu đồng, trường đã huy động được trên 220 triệu đồng cùng hàng trăm ngày công của cán bộ, giáo viên và phụ huynh để chung tay đầu tư, chỉnh trang ngôi trường cho con em.
Từ các nguồn vốn này, đến nay, Trường mầm non Lâm Trạch đã hoàn thành hệ thống hàng rào kiên cố với cổng trường, tên trường. Trong khuôn viên, bồn hoa, cây cảnh, nền, mái che... đều cơ bản hoàn chỉnh, tạo điều kiện cho các cháu sinh hoạt và vui chơi. Quan trọng nhất là hai bếp ăn tại hai điểm trường đã được hoàn thành, là tiền đề để tổ chức cho các cháu học bán trú. “Trước khi chưa có bếp ăn thì lo đầu tư xây dựng bếp ăn để tổ chức học bán trú cho các cháu. Có bếp ăn rồi thì lo vận động phụ huynh vì nhiều bậc phụ huynh do điều kiện kinh tế còn khó khăn nên xem nhẹ bậc học mầm non. Cũng may là “mưa dầm thấm lâu”, tuyên truyền vận động nhiều, bà con cũng dần hiểu và ủng hộ chủ trương này. Năm học này, 279/279 cháu đã tham gia học bán trú, công tác chăm sóc và giáo dục trẻ ngày càng đi vào nền nếp và đạt chất lượng yêu cầu. Chăm lo cho giáo dục ngay từ bậc học mầm non là một trong những mục tiêu quan trọng của địa phương để tạo đà cho việc nâng cao chất lượng giáo dục và trình độ dân trí của người dân. Những đổi thay này, dù chưa lớn nhưng thật sự mang lại niềm vui cho chính quyền và nhân dân nơi đây!”, ông Nguyễn Sỹ Phúc, Chủ tịch UBND xã Lâm Trạch chia sẻ.
![]() |
Giáo viên nhà trường vẽ tranh trang trí khuôn viên. |
Những ngày đầu năm 2018, Trường mầm non Lâm Trạch rộn ràng trong sự chung tay của thầy cô giáo và phụ huynh. Đã có trên 120 ngày công lao động của phụ huynh được huy động để lát nền cho điểm trường cụm Thanh Lâm. Với số kinh phí trên 45 triệu đồng, là sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm, phụ huynh tự tổ chức mua vật liệu và thi công công trình. Tranh thủ ngày nghỉ, cán bộ, giáo viên nhà trường và phụ huynh cùng tham gia thi công. Ngoài ra, các cô giáo còn tham gia vẽ tranh trên dọc hàng rào, tạo nên không gian tươi mới cho ngôi trường. “Giấc mơ” bán trú năm nào đã trở thành hiện thực trong niềm vui, phấn khởi của cán bộ, giáo viên và phụ huynh và con em nơi đây.
Chị Nguyễn Thị Hương (thôn 2, Lâm Trạch) cảm động cho biết: "Tôi có hai con hiện đang học tại đây là cháu Nguyễn Gia Hưng 5 tuổi và Nguyễn Hương Thảo 3 tuổi. Trước đây, tôi chẳng dám nghĩ con mình lại được học trong ngôi trường khang trang như bây giờ. Nhưng hiện tại, không chỉ trường lớp đầy đủ hơn, các con tôi còn được học bán trú như học sinh ở nhiều nơi, bố mẹ đi làm cũng đỡ lo lắng mà con được chăm sóc bảo đảm nên tôi rất yên lòng khi gửi con ở đây!".
“Từ nguồn ngân sách của huyện, cuối năm 2017, 4 phòng học đang được xây dựng tại cụm Tam Trang, khi hoàn thành, công trình sẽ đáp ứng đầy đủ hơn nhu cầu học tập và vui chơi của trẻ. Dù vẫn còn nhiều khó khăn nhưng hiện tại, Trường mầm non Lâm Trạch đã trở thành địa chỉ tin cậy của phụ huynh trên địa bàn”, ông Nguyễn Sỹ Phúc cho biết thêm.
Ngọc Mai