Đại tướng Võ Nguyên Giáp
icon facebook Facebook icon phone Liên hệ
icon category Chuyên mục

Những khoảnh khắc giản dị của vị đại tướng dưới góc máy NSNA Trần Tuấn

  • 11:05, 22/05/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Bộ 9 ảnh "Sự giản dị hiếm thấy của một vĩ nhân" đoạt Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2022 cho thấy sự gần gũi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và sự kính mến mà nhân dân dành cho ông.
 
Trong một lần tới thăm Đền Hát Môn ở Hà Tây xưa, có một khoảnh khắc Đại tướng Võ Nguyên Giáp giao lưu với người dân, mà ở đó, đĩa bánh trôi giống như sự kết nối.
 
Bức ảnh nằm trong cụm 9 tác phẩm có tên "Sự giản dị hiếm thấy của một vĩ nhân" do nghệ sỹ nhiếp ảnh-cựu phóng viên TTXVN Trần Tuấn thực hiện. Đây là cụm tác phẩm được trao Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2022.
 
Cuộc gặp gỡ diễn ra đúng dịp tổ chức lễ hội đền năm 1995. Đền Hát Môn là thờ tự hai vị nữ anh hùng dân tộc Trưng Trắc-Trưng Nhị, với món ăn được dâng cúng chính là bánh trôi. Khoảnh khắc được ghi lại không chỉ thể hiện sự gắn kết giữa một vị tướng và nhân dân, mà còn thể hiện sự trân trọng, yêu mến của vị tướng ấy với văn hóa dân tộc.
 
Là phóng viên được giao nhiệm vụ "chuyên trách" đại tướng suốt 36 năm, ông Trần Tuấn học được rất nhiều phẩm chất tốt đẹp. Ông luôn giành cho vị tướng một sự yêu mến, kính trọng. Đó cũng chính là tình cảm mà dân tộc Việt Nam dành cho một vĩ nhân như Đại tướng Võ Nguyên Giáp./.
 
Theo Minh Anh (Vietnam+)
 

tin liên quan

Những bức ảnh vượt thời gian
Những bức ảnh vượt thời gian

(QBĐT) - Tròn 50 năm trước, con tàu Australe từ đất nước Italia đã vượt đại dương nghìn trùng sang viện trợ cho nhân dân Việt Nam. 50 năm sau, những bức ảnh ghi dấu mối quan hệ đặc biệt giữa hai đất nước Việt Nam-Italia một lần nữa khẳng định tình hữu nghị thiêng liêng, trân quý. 

Triển lãm "Theo dấu chân Đại tướng" tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam
Triển lãm "Theo dấu chân Đại tướng" tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam

Bằng sự kết nối giữa hình ảnh và thơ, triển lãm là sự tái hiện những dấu mốc của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ cũng như cuộc sống đời thường của vị Tổng Tư lệnh quân đội và tình cảm nhân dân dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trọng một nhân cách, thương luôn một miền quê
Trọng một nhân cách, thương luôn một miền quê

(QBĐT) - Không dùng kỹ xảo, không "chạy đua" với công nghệ nhưng những bức ảnh của ông vẫn bền bỉ sống và khẳng định chỗ đứng trong lòng những người yêu nhiếp ảnh. Ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã làm nên thương hiệu cho đại tá, nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Trần Hồng không chỉ bởi bản thân Đại tướng đã là một sự bảo lãnh lớn lao cho giá trị từng bức ảnh mà còn vì ông đã bấm máy bằng tất cả sự trân trọng, ngưỡng mộ với người Anh Cả.