(QBĐT) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần là sự mất mát to lớn của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tộc Việt Nam. Trong niềm tiếc thương vô hạn, Báo Quảng Bình ghi nhận những tình cảm đặc biệt của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh dành cho người lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam-đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Người “đốt lò” vĩ đại của Đảng ta
Ông Hồ Duy Thiện, nguyên Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thực sự là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông là tấm gương mẫu mực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong công tác lãnh đạo, ông luôn thể hiện mình là người có tâm, có tầm, đưa ra những quyết sách đúng đắn, làm thay đổi vận mệnh của đất nước, dân tộc; là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân học tập, noi theo.
Trong công việc cũng như trong cuộc sống, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người luôn khiêm tốn, giản dị, cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Ông luôn dốc hết công sức, trí tuệ của mình để phụng sự Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Ông là người kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Có thể nói, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người “đốt lò” vĩ đại của Đảng ta, là người cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.
Qua 80 năm tuổi đời, 57 tuổi Đảng, Tổng Bí thư đã về với cõi vĩnh hằng để lại cho nhân dân niềm tiếc thương vô hạn một nhà lãnh đạo vĩ đại, một nhân cách lớn của dân tộc Việt Nam. Xin kính chúc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yên giấc ngàn thu. Xin cúi đầu vĩnh biệt ông!
Xuân Vương (thực hiện)
Nhân dân luôn dành cho Tổng Bí thư những tình cảm đặc biệt
Ông Trần Xuân Lộc, Bí thư Chi bộ khu phố 5, phường Ba Đồn (TX. Ba Đồn)
Từ khi biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, là đảng viên 42 năm tuổi Đảng, Bí thư Chi bộ khu phố 5, phường Ba Đồn, hơn ai hết tôi cảm nhận được những tình cảm đặc biệt của cán bộ, đảng viên, nhân dân khu phố trong những ngày này dành cho bác, mặc dù họ chưa một lần trực tiếp gặp gỡ Tổng Bí thư lúc sinh thời.
Với tình cảm của cá nhân, tôi nhận thấy trong những năm tháng giữ cương vị lãnh đạo Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều đóng góp và cống hiến to lớn cho Đảng, đất nước và nhân dân, nhất là trong công tác chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Những kết quả đó đã mang lại niềm tin rất lớn trong đảng viên và nhân dân và luôn được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ, hưởng ứng.
Càng tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng tôi cảm nhận được đồng chí là người lãnh đạo tận tụy, người cộng sản kiên trung, chân chính và liêm khiết, lặng lẽ cống hiến đến những giây phút cuối đời, vì nước, vì dân. Đó chính là những phẩm chất tốt đẹp nhất của người chiến sĩ cộng sản chân chính như lời Bác Hồ dạy. Chính vì điều đó, trong những ngày này, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường đã bày tỏ sự kính trọng cùng những tình cảm yêu mến và niềm tiếc thương vô hạn dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
D.C.H (thực hiện)
Nhớ người Cộng sản kiên trung
Ông Lê Viết Bốn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Quán Hàu
Nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, bản thân tôi là một người dân Việt Nam cảm thấy rất đau lòng và thương tiếc khi Đảng ta, đất nước ta, nhân dân ta đã mất đi người Cộng sản kiên trung. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến không ngừng nghỉ cho Đảng, cho đất nước, cho nhân dân, đã để lại rất nhiều bài học quý báu cho thế hệ hôm nay và mai sau.
![]() |
Vô cùng thương tiếc vì sự ra đi của Tổng Bí thư, tôi tin tưởng, dù trong hoàn cảnh nào, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta sẽ trường tồn vững chắc, phát triển mạnh mẽ. Hội Cựu chiến binh thị trấn Quán Hàu cũng sẽ cùng nhau đoàn kết, biến đau thương thành hành động, thực hiện theo lời dạy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, là chỗ dựa vững chắc của Đảng, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.
L.CHI (thực hiện)
Cảm phục trước sự cống hiến của Tổng Bí thư
Ông Đinh Thanh Niêm, hội viên Hội Người cao tuổi thị trấn Quy Đạt (Minh Hóa)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã cống hiến đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời cho Đảng, cho đất nước và nhân dân. Nghe tin Tổng Bí thư từ trần, tôi rất xúc động, bồi hồi như mất đi một người thân trong gia đình.
![]() |
Với 60 năm tuổi Đảng, mặc dù đã nghỉ hưu nhưng qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi luôn theo dõi tình hình phát triển của đất nước. Trong đó, vai trò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là rất quan trọng. Bởi, ông là tấm gương mẫu mực, là “đầu tàu” trong công cuộc chống tham nhũng, vốn vô cùng gian lao, thách thức nhưng ông rất quyết liệt, vì vậy kết quả đạt được góp phần làm trong sạch bộ máy, tạo thêm động lực để cán bộ, đảng viên và nhân dân hăng hái làm việc, cống hiến.
Dù đã về với “thế giới người hiền”, nhưng tôi tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn là hình tượng, là tấm gương sáng ngời để các thế hệ lãnh đạo kế cận tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, lòng tự tôn dân tộc để mang lại lợi ích cho nhân dân, đưa đất nước ngày thêm hùng cường, thịnh vượng.
X.Phú (thực hiện)
Tấm gương đạo đức, nhân cách của Tổng Bí thư mãi mãi sáng ngời
Nhà nghiên cứu VHDG Đặng Thị Kim Liên, ở thôn Đức Sơn, xã Đức Ninh (TP. Đồng Hới)
Khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, mọi người dân đều xúc động, nghẹn ngào. Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương sáng nêu cao tư tưởng, nhân cách của người cộng sản tận tụy, mẫu mực, kiên cường, suốt đời hy sinh vì lý tưởng cách mạng cao cả, vì độc lập của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân; dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, gieo niềm tin lớn về quyết tâm làm trong sạch hệ thống chính trị.
![]() |
Tôi chưa trực tiếp được gặp gỡ với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhưng bản thân luôn thấm thía lời nói của ông: Cái quý nhất của con người là cuộc sống và danh dự sống, bởi vì đời người chỉ sống có một lần.
Tin tưởng rằng, tấm gương đạo đức, nhân cách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mãi mãi sáng ngời, tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân TP. Đồng Hới nói riêng và cả nước nói chung, vươn lên xây dựng đất nước, quê hương thịnh vượng.
H.TRÀ (thực hiện)
Người Bru-Vân Kiều luôn nhớ về Tổng Bí thư
Anh Hồ Văn Chức, dân tộc Bru-Vân Kiều, bản Khe Giữa, xã Ngân Thủy (Lệ Thủy).
Khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, cán bộ, đảng viên và đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Bru-Vân Kiều ở bản Khe Giữa, xã Ngân Thủy đều bày tỏ lòng tiếc thương, thành kính đối với một người lãnh đạo xuất sắc, một đảng viên kiên trung đã dành cả cuộc đời mình cho lý tưởng cao đẹp của Đảng; đồng thời là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản.
Tôi chưa được gặp trực tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhưng qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi biết, đồng chí Tổng Bí thư là người lãnh đạo đầy tâm huyết, cả một đời vì nước, vì dân và luôn dành những tình cảm đặc biệt cho đồng bào các DTTS.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cùng với Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ ban hành nhiều chủ trương, chính sách lớn nhằm thúc đẩy phát triển bền vững, toàn diện khu vực miền núi, biên giới, vùng có đồng bào DTTS. Nhờ vậy, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các DTTS đã có những đổi thay đáng kể. Với bản Khe Giữa, cuộc sống của bà con bây giờ đã khấm khá hơn, từ chỗ chuyên dựa vào rừng, nay, bà con đã trồng được lúa nước và làm giàu từ kinh tế rừng…
Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bản thân tôi và bà con đồng bào DTTS Bru-Vân Kiều bản Khe Giữa sẽ tiếp tục thi đua lao động, sản xuất, luôn vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và học tập, noi gương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, tiến bộ.
Ngọc Hải (thực hiện)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến thế hệ trẻ
Chị Phan Thị Kim Phú, cán bộ Huyện đoàn Tuyên Hóa
Khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, trái tim tôi như thắt lại, nước mắt chực trào ra. Tôi cảm nhận được sự mất mát to lớn của không chỉ riêng mình mà của cả một thế hệ, cả một dân tộc.
Với tôi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như một người ông, người bác của thế hệ trẻ đất nước. Cả cuộc đời mình, Tổng Bí thư đã phụng sự cho Tổ quốc, nhân dân và luôn dành sự quan tâm đặc biệt, những lời chỉ dạy quý báu đối với thế hệ trẻ nước nhà. Thế hệ trẻ chúng tôi vô cùng thương tiếc khi đất nước mất đi một người lãnh đạo ưu tú, một người chiến sĩ cộng sản kiên trung, một đảng viên mẫu mực đã hiến dâng cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.
Tuy chưa từng gặp Tổng Bí thư nhưng tôi đã được nghe và cảm nhận sự giản dị, đầy trách nhiệm của ông mỗi khi trò chuyện, căn dặn thế hệ trẻ. Những lời của ông đối với thế hệ trẻ rất chân tình, ấm áp, gần gũi như một người ông trong gia đình căn dặn con cháu đạo làm người, để mỗi chúng ta cùng nhau phấn đấu, hoàn thiện bản thân hơn.
Bằng tất cả lòng kính trọng và biết ơn, thế hệ trẻ chúng tôi sẽ cùng nhau đoàn kết, nỗ lực để đưa đất nước phát triển lên một tầm cao mới như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn…
Việt Hà (thực hiện)