(QBĐT) - Những ngày này, khi lễ kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (1604-2024), 75 năm Ngày Quảng Bình quật khởi (15/7/1949-15/7/2024) và 35 năm Ngày tái lập tỉnh (1/7/1989-1/7/2024) đang gần kề, khắp nơi trên quê hương, cán bộ, đảng viên và nhân dân đang nỗ lực thi đua lao động, sản xuất, học tập, tích cực hưởng ứng các hoạt động hướng về ngày lễ lớn. Ôn lại chặng đường đã qua với nhiều gian khó nhưng cũng đầy vinh quang, hành trang ngày mới là truyền thống quê hương và niềm tin, khát vọng cùng quyết tâm vươn tới, đồng lòng xây dựng Quảng Bình ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với tên gọi mà bậc tiền nhân đã lựa chọn và gửi trao cho con cháu đời sau.
Xây dựng Quảng Bình “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn!”
Năm 2024 đánh dấu nhiều dấu mốc quan trọng trong hành trình lịch sử của quê hương, ngay từ đầu nhiệm kỳ, nhiều mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh được đề ra đã hướng tới chào mừng những sự kiện trọng đại này. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng khí thế thi đua đã tạo động lực mạnh mẽ để đến bây giờ, các mục tiêu, kế hoạch đề ra cơ bản về đích đúng lộ trình, là “món quà” ý nghĩa để báo công với các bậc tiền nhân, với Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp kính yêu cùng bao thế hệ cha anh đã chung sức chung lòng xây dựng Quảng Bình “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.
![]() |
Trải qua hành trình 420 năm mang tên gọi Quảng Bình, 75 năm sục sôi khí thế quật khởi và 35 năm tái lập tỉnh, người Quảng Bình được rèn luyện, mài giũa, hun đúc nên những phẩm chất quý báu để luôn vững vàng vượt qua gian khó. Giai đoạn 2020-2025 là một nhiệm kỳ nhiều thử thách, nhưng chưa thử thách nào ngăn được bước chân kiên định luôn tiến về phía trước của Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình. Hậu quả của thiên tai, dịch bệnh từng bước được khắc phục, nhiều đỉnh cao mới được chinh phục, diện mạo quê hương ngày càng tươi mới, đầy khí thế và tự hào.
Những dấu ấn đặc biệt trong nhiệm kỳ 2020-2025 nói chung, các sự kiện, công trình chào mừng những ngày lễ lớn trong năm 2024 nói riêng, đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong lòng nhiều người. Đó là dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1; các công trình đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh, Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình (cơ sở 2); hệ thống nhà văn hóa các huyện, thị xã, thành phố; các bệnh viện, trung tâm y tế; dự án mở rộng đường Trương Pháp và bến du thuyền… được khởi công và đẩy nhanh tiến độ.
|
Cùng với những công trình trọng điểm, những khu đô thị, phố mới đang mọc lên, nông nghiệp, nông dân, nông thôn cũng khởi sắc mạnh mẽ. Đời sống, sản xuất từng bước ổn định. Quê hương có nhiều hơn những con tàu đầy ắp cá tôm, cánh đồng bảy, tám tấn, sản phẩm OCOP… Điện lưới về đến bản làng xa xôi, hẻo lánh, lúa nước cho mùa vàng trĩu hạt ở vùng cao. Những thành tựu đó là kết tinh của ý chí quật cường, không đầu hàng nghịch cảnh, được bắt đầu, tiếp nối từ mạch nguồn hàng nghìn năm trước, đặc biệt là hơn 4 thế kỷ qua, khi quê hương mang tên gọi Quảng Bình và chảy mãi đến bây giờ.
"Quảng Bình hành trình khát vọng-phát triển"
Cùng với chuỗi hoạt động sôi nổi kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh, 75 năm Ngày Quảng Bình quật khởi và 35 năm Ngày tái lập tỉnh, như: Cuộc thi sáng tác biểu trưng tỉnh Quảng Bình; giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024; giải chạy Quang Binh International Marathon 2024; trưng bày triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Bình; cuộc thi trực tuyến “Quảng Bình hào khí 420 năm”; khởi công xây dựng và gắn biển “Công trình chào mừng kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình” cho một số công trình quan trọng của tỉnh…, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quảng Bình hành trình khát vọng-phát triển” là điểm nhấn đặc biệt trong dịp này.
|
Chương trình được mở đầu bằng phần đại hòa tấu "hào khí non sông" với sự tham gia của 12 ca sĩ là những Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú và ngôi sao ca nhạc nổi tiếng cùng 100 diễn viên đến từ các nhà hát, học viện âm nhạc, đoàn nghệ thuật. Hình thức biểu diễn đại hòa tấu trống là sự kết nối liền mạch với các tình tiết xen lẫn nghệ thuật sắp đặt phức hợp. Tiết mục tạo không gian mở rộng nhằm diễn tả về một vùng đất trải qua nhiều gian khó để viết lên những trang sử hào hùng.
Sau phần nghi lễ với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo địa phương là chương trình nghệ thuật gồm 4 chương: Thuở hồng hoang; Quảng Bình-Danh xưng và khởi sắc; Thiên sử ca-Quảng Bình in dấu chân Người; Quảng Bình thẳng hướng tương lai. Chương trình được dàn dựng công phu, kỹ lưỡng, khắc hoạ bức tranh sinh động về một vùng đất huyền thoại.
Nét đẹp của các làng nghề truyền thống lâu đời, như: Chiếu cói An Xá Lệ Thủy, nón lá Quy Hậu, làng nghề rèn đúc Mai Hồng… cùng những danh lam thắng cảnh hùng vĩ mà tạo hóa đã dành cho Quảng Bình được tái hiện chân thực và xúc động. Hình ảnh cuộc sống đời thường của người dân Quảng Bình gắn liền với núi sông, biển cả, bình dị nhưng mạnh mẽ, góp phần viết nên những trang sử hào hùng của quê hương.
|
Đó là dấu chân người mở đất, là những niềm vui sau những ngày lao động nhọc nhằn, vất vả, được tắm mình trong những giai điệu thân thuộc, như: Hò khoan Lệ Thủy, Hò thuốc cá… Và từ trong đau thương, khốc liệt của những cuộc chiến tranh vệ quốc, ý chí cách mạng đã bùng lên mạnh mẽ, xuất hiện những đội quân anh dũng đấu tranh đập tan xiềng xích của kẻ thù, vừa chiến đấu, vừa sản xuất để bảo vệ quê hương và chi viện cho miền Nam ruột thịt. “Quảng Bình Hai giỏi”, “Bình Trị Thiên khói lửa” với nhiều chiến công chói ngời đã trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.
Chương trình nghệ thuật sẽ tái hiện hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thăm tỉnh Quảng Bình, động viên quân và dân Quảng Bình-Vĩnh Linh vượt qua khó khăn, hàn gắn vết thương chiến tranh, cải tạo và phát triển kinh tế-xã hội… Lời căn dặn của Bác năm nào lại vang lên, thân thương và cảm động, tiếp thêm sức mạnh cho bao thế hệ người dân Quảng Bình trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước để đi đến thắng lợi cuối cùng.
![]() |
Chương 4, “Quảng Bình thẳng hướng tương lai” sử dụng những tác phẩm hay nhất, mới nhất viết về Quảng Bình với tính chất hiện đại, trẻ trung, sôi động nhằm truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa. Đó là sự kế thừa nền tảng tinh thần, sức sống, phẩm chất, bản lĩnh, cốt cách của thế hệ cha ông để đưa quê hương vững tin trên hành trình mới.
Nghệ sĩ ưu tú Trường Bắc, tác giả kịch bản chương trình nghệ thuật chia sẻ: Để “kể” một câu chuyện trọn vẹn về Quảng Bình trong hành trình 420 năm, tôi đã nghiên cứu rất nhiều tài liệu về Quảng Bình. Với lịch sử văn hóa, tinh thần, khí chất của vùng đất và con người nơi đây, đòi hỏi chương trình phải sử dụng các hình thức nghệ thuật hiện đại nhưng mang nét đặc trưng riêng có của Quảng Bình. Đặc biệt, chúng tôi mời rất nhiều nghệ sĩ là con em Quảng Bình tham gia chương trình này... Đây là một sự kiện chính trị, được sử dụng các hình thức nghệ thuật, hiệu ứng để lôi cuốn người xem và cảm nhận, để từ đó hiểu sâu sắc hơn về lịch sử Quảng Bình.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình, 75 năm Ngày Quảng Bình quật khởi, 35 năm Ngày tái lập tỉnh được tổ chức vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 2/6 tại quảng trường Hồ Chí Minh, TP. Đồng Hới. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam), QBTV (Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Bình) và nối sóng trực tiếp đài Phát thanh-Truyền hình các tỉnh, thành phố trong cả nước. Chương trình do PGS.TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo nghệ thuật với sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng. Đặc biệt, chương trình sử dụng công nghệ trình diễn ánh sáng Drone tạo hình trên không, được thực hiện với hàng loạt máy bay không người lái có đèn led sẽ tạo hiệu ứng đặc biệt trong lễ kỷ niệm. |
Còn anh Hoàng Long, một thanh niên quê Quảng Bình hiện sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh bày tỏ sự hào hứng khi nói về hiệu ứng ánh sáng từ công nghệ Drone: Tôi rất bất ngờ vì đây là một công nghệ trình diễn rất hiện đại, chỉ mới xuất hiện trên thế giới mấy năm trở lại đây. Khi được chiêm ngưỡng nghệ thuật ánh sáng bằng Drone tại Hà Nội và Nha Trang, tôi tưởng tượng rằng một ngày nào đó, những màn trình diễn này sẽ tỏa sáng trên bầu trời Đồng Hới thơ mộng. Và rất mừng khi ngày 2/6 này, điều đó đã thành hiện thực. Tôi đã đặt vé về Đồng Hới để cùng mẹ và người thân chứng kiến màn trình diễn đầy cảm xúc này.
Anh Hoàng Long cũng chia sẻ thêm, là một người trẻ, anh luôn đặt niềm tin vào tương lai tươi sáng của quê hương, nhất là khi được chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế tỉnh nhà sau đại dịch. Với riêng TP. Đồng Hới, sự năng động và vươn mình đi lên đang diễn ra từng ngày, mới mẻ và hiện đại như màn trình diễn công nghệ ánh sáng Drone.
Ngọc Mai