Mặt trận huyện Bố Trạch: Hỗ trợ sinh kế cho đồng bào xã Thượng Trạch

  • 09:04, 12/04/2017
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Nhằm giúp bà con đồng bào dân tộc thiểu số xã rẻo cao Thượng Trạch sinh kế lâu dài, thay đổi nhận thức về chăn nuôi, từng bước cải thiện đời sống và xây dựng bản văn hóa, vừa qua, Ủy ban MTTQVN huyện Bố Trạch đã tiến hành trao bò cho các hộ gia đình ở xã Thượng Trạch.

Người dân xã Thượng Trạch nhận bò hỗ trợ của Mặt trận huyện Bố Trạch.
Người dân xã Thượng Trạch nhận bò hỗ trợ của Mặt trận huyện Bố Trạch.

Từ nguồn Quỹ vì người nghèo của huyện, Ủy ban MTTQVN  Bố Trạch đã giúp đỡ cho 10 hộ gia đình ở 2 bản Cà Roòng 2 và bản 61 của xã Thượng Trạch mỗi hộ 1 con bò cái trị giá 15 triệu đồng. Được biết đến cuối năm 2016, tổng đàn bò của xã Thượng Trạch  có trên 1.400 con, tăng hơn 100 con so với năm 2015.

Phát triển chăn nuôi bò sinh sản là hướng đi phù hợp giúp bà con Thượng Trạch từng bước cải thiện cuộc sống, từ đó cùng với chính quyền địa phương xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng bản làng văn hóa. Đến nay, xã Thượng Trạch đã có 1 bản được công nhận bản văn hóa cấp huyện.

Phan Tứ




 

tin liên quan

Những vướng mắc trong Dự án Dân chấm điểm M-Score
Những vướng mắc trong Dự án Dân chấm điểm M-Score

(QBĐT) - Thời gian qua, Dự án Dân chấm điểm M - Score đã được triển khai trên địa bàn tỉnh và bước đầu gặt hái những kết quả đáng mừng. Tuy nhiên, dự án đã và đang gặp một số khó khăn, vướng mắc cần sớm giải quyết.

Triển khai công tác dân vận tại thôn Cồn Nâm
Triển khai công tác dân vận tại thôn Cồn Nâm

(QBĐT) - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Viện Quân y 268, Quân khu 4 vừa phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận tại thôn Cồn Nâm, xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn.

Đưa phong trào Đoàn đến với thanh niên công nhân
Đưa phong trào Đoàn đến với thanh niên công nhân

(QBĐT) - Vừa qua, Đoàn Khối Doanh nghiệp đã tổ chức chương trình "Ngày đoàn viên cùng thanh niên công nhân". Tham dự có hơn 100 thanh niên công nhân xí nghiệp may Hà Quảng. Trần Thị Giang (SN 1997), quê ở Ba Đồn cho biết: "Từ khi vào làm công nhân ở đây, sau mỗi buổi tan ca tôi chỉ biết về phòng trọ để nghỉ ngơi. Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia một chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ".