Rạng rỡ giữa vườn xuân

  • 03:01, 01/01/2016
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trong muôn triệu người tốt, việc tốt của vườn hoa thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, có những bông hoa mang hương, sắc của quê hương “Hai giỏi”. Họ đến từ nhiều làng quê, lĩnh vực công tác khác nhau nhưng điểm chung giữa họ là sự cần cù, chịu khó, không ngừng đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm…
Tôn vinh những điển hình tiên tiến xuất sắc của tỉnh tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV.
Tôn vinh những điển hình tiên tiến xuất sắc của tỉnh tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV.
Thầy giáo Phạm Hồng Việt, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn, chiến sĩ thi đua toàn quốc, một trong 13 gương mặt tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX luôn tâm niệm “Học Bác để không ngừng rèn luyện bản thân”. 
 
Điểm nổi bật ở anh là luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi phong trào, hoạt động, chủ động đảm nhận khâu khó, việc mới và xây dựng tinh thần đoàn kết để phát huy sức mạnh tập thể trong thực hiện các nhiệm vụ ở đơn vị. Thầy Việt còn được biết đến với nhiều  sáng kiến đổi mới công tác quản lý được Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao.
 
Những hành động, việc làm của thầy thuốc ưu tú Trần Hữu Quý, 70 tuổi ở thôn Lệ Kỳ, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, một người con nặng nợ với quê hương được nhiều người biết đến với sự kính trọng, cảm phục. Sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, nguyên là Trưởng khoa tim mạch Bệnh viện Nhân dân 115, Ủy viên Ban Chấp hành Hội tim mạch TP. Hồ Chí Minh, người bác sĩ ấy luôn đau đáu nỗi nhớ quê hương.
 
Và rồi sau 46 năm gắn bó với nghề y, người thầy thuốc tài, đức vẹn toàn, hết lòng vì người bệnh, được nhân dân hết mực yêu mến ấy bỏ lại sau lưng cuộc sống nhộn nhịp phồn hoa đô thị để về lại nếp nhà xưa, nơi tuổi thơ ông đã trải qua những ngày tháng cơ cực nhưng chất chứa tình làng nghĩa xóm.
 
Về quê, thấy cuộc sống của bà con còn nhiều khó khăn, chưa có điều kiện để chăm sóc sức khỏe, ông liền mở phòng khám bệnh miễn phí. Thấy trẻ con trong làng thiệt thòi không có điều kiện được học tập, mở mang tri thức như ở thành thị, ông bàn với vợ đầu tư cơ sở vật chất xây dựng phòng học và dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ con trong làng.
 
Ngày lại qua ngày, ông cần mẫn với những công việc yêu thích của mình. Sáng khám bệnh, kê đơn thuốc cho bà con, chiều lại đứng lớp dạy học. Tiếng lành đồn xa, nhiều người ở các địa phương khác nghe tiếng ông cũng tìm đến chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, không ít trường hợp ông còn đến tận nhà để thăm khám và điều trị.
 
Từ “lớp ươm mầm tiếng Anh” của  ông đã giúp cho hàng trăm con em trong làng được học thêm ngoại ngữ, hầu hết các em tham gia lớp học đều tiến bộ rõ rệt, nhất là kỹ năng giao tiếp. Như một giáo viên chuyên nghiệp, đêm đêm, ông cặm cụi  chấm bài, nghiên cứu sách giáo khoa trong nhà trường, tìm tài liệu để lựa chọn những nội dung phù hợp đưa vào bài giảng của mình. Ông còn đưa ra nhiều hình thức khen thưởng để động viên học trò chăm ngoan học giỏi. Người lớn trong làng gọi ông là bác sĩ, trẻ con gọi ông là thầy giáo và ngày ngày người thầy ấy vẫn lặng lẽ “cho” và xem đó là nguồn hạnh phúc, là cách để trả nợ quê hương.
 
“Hoa của núi" - là cách gọi của nhiều người khi nhắc đến chị Hồ Thị Thanh ở bản Hưng, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa. Lớn lên từ rừng, gắn bó với rừng, chị đã xây dựng cuộc sống ấm no từ chính sự năng động dám nghĩ dám làm, mạnh dạn đổi mới, đi đầu trong phát triển kinh tế. Cũng như nhiều hộ dân khác, sống dựa vào rừng nhưng chị sớm nhận thức được rằng cứ “chặt, đốt, cốt, trỉa” rồi cũng có ngày rừng cạn kiệt, lấy gì để sống nên chị chọn cách trồng rừng, phủ xanh những đồi đất hoang hóa bằng các cây trồng có chất lượng kinh tế cao.
 
Không những thế, chị còn tiên phong trong việc phát triển chăn nuôi, song cách nuôi của chị cũng khác với nhiều hộ dân là nuôi trong chuồng trại, chứ không thả rong. Là một cán bộ phụ nữ, được tiếp cận các thành tựu của khoa học kỹ thuật, chị Thanh đã đầu tư nuôi giống lợn phổ biến ở bản địa là lợn khùa, mỗi lứa chừng 20-30 con, thời gian nuôi khoảng 6-7 tháng là có thể xuất chuồng. Nguyên liệu chăn nuôi hoàn toàn là thực phẩm tự nhiên như sắn, lá cây, rau... nên chất lượng thịt rất bảo đảm, được các thương lái đặt mua ngay tại chỗ.
 
Ngoài ra, chị còn nuôi bò, làm dịch vụ và tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cho bà con cách làm ăn mới hiệu quả, bảo đảm vệ sinh môi trường để phòng chống dịch bệnh. Ở bản Hưng, chị là điển hình trong phong trào phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, được bà con yêu mến, cảm phục.
 
Với tinh thần học hỏi, cầu tiến, không ngừng hướng tới đỉnh cao khoa học  công nghệ, nhiều tập thể, cá nhân đã ngày đêm miệt mài nghiên cứu, thử nghiệm, thực hiện thành công các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng tạo ra nhiều sản phẩm phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân.
 
Tiêu biểu là các đề tài khoa học được ứng dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả cao như “Thiết kế cải tạo và nâng công suất thiết bị sấy phun” (Công ty gốm sứ và xây dựng Cosevco); “Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc hướng dẫn người bệnh đến khám tại bệnh viện” (Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy); “Xe tuần đường sắt” (anh Đặng Thanh Lâm ở đội 3, Thuận Trạch, Mỹ Thủy, Lệ Thủy)...
 
Tự cường, không chùn bước trước khó khăn thử thách, nhiều tấm gương điển hình tiên tiến đã bền bỉ, phấn đấu vươn lên và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống cũng như công tác. Đó là tấm gương của ông Đặng Xuân Huề (Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Quảng Bình) với những thành tích nổi bật trong việc xây dựng tập thể đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp để đưa Công ty ngày càng phát triển. Ông còn là điển hình của tỉnh trong việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
 
Bác sĩ Hồ Thị Tuyết Nhung (Trưởng khoa mắt Trung tâm phòng chống bệnh xã hội) đi đầu trong việc áp dụng kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, không ngừng nghiên cứu học hỏi để nâng cao tay nghề, điều trị thành công các ca bệnh khó, trả lại ánh sáng cho rất nhiều người mù trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, còn rất nhiều “bông hoa” đẹp, đại diện cho vườn hoa thi đua yêu nước của tỉnh góp mặt tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ IV mà những đóng góp của họ đã góp phần không nhỏ vào những thành tựu chung của tỉnh.
 
“Ta hát lên khúc ca chào mừng những bông hoa 2 giỏi quê ta. Quảng Bình đây quân dân kiên cường, bao phen rừng xanh đánh Mỹ. Ta hát lên khúc ca chào mừng những bông hoa 2 giỏi quê ta. Quảng Bình vui thi đua sản xuất, quản chi nắng mưa bao ngày...” (Vinh quang thay những người chiến thắng).
 
Những ca từ đó được nhạc sĩ Quách Mộng Lân viết nên từ những năm Quảng Bình chống Mỹ. Và ngày nay, người Quảng Bình vẫn ngân nga khúc ca tự hào ấy bởi bao thành quả mới với quyết tâm xây dựng nên một Quảng Bình tươi đẹp cho hôm nay và mai sau.
 
Nhật Văn
 
 
 

tin liên quan

Kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Indonesia
Kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Indonesia
Ngày 30-12, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam-Indonesia tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Indonesia (30-12-1955 - 30-12-2015).
 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trả lời báo chí trước thềm Năm Mới
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trả lời báo chí trước thềm Năm Mới

Năm cũ qua đi, năm mới sắp đến. Trước thềm Năm Mới 2016, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những đánh giá và nhận định về cơ hội và thách thức đối với đất nước và dân tộc. 

Ngành tuyên giáo đẩy mạnh đấu tranh chống diễn biến hòa bình
Ngành tuyên giáo đẩy mạnh đấu tranh chống diễn biến hòa bình
Ngày 29-12, tại Hà Nội, ngành tuyên giáo đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016.