Người đảng viên của bản

  • 05:01, 21/01/2016
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Chúng tôi trở lại bản Cà Roòng 2 của đồng bào Ma Coong thuộc địa bàn xã vùng cao Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, được chứng kiến một buổi kết nạp Đảng diễn ra trang trọng. Thêm một người con ưu tú của bản được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Anh Đinh Mương không giấu nổi niềm vui: “Mình rất vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng, sẽ ra sức phấn đấu cùng với bà con xây dựng bản làng ngày càng phát triển, cuộc sống no đủ hơn...”

Từ một bản trắng đảng viên, đến nay chi bộ Đảng bản Cà Roòng 2 trở thành chi bộ mạnh, làm nòng nốt trong phong trào phát triển sản xuất, nâng cao đời sống của bà con dân bản, trong đó có sự  trực tiếp tham gia, chỉ đạo của Thiếu tá biên phòng Võ Doãn Lân với tư cách là Phó bí thư Đảng ủy xã Thượng Trạch.

Thực hiện đề án về tăng cường cán bộ, bộ đội biên phòng về địa phương giữ chức danh Phó bí thư Đảng ủy ở các xã biên giới, xã đặc biệt khó khăn, năm 2010, thiếu tá Võ Doãn Lân đang công tác tại Đồn Biên phòng Cồn Roàng được tăng cường về cơ sở, đảm trách cương vị phó bí thư Đảng ủy xã Thượng Trạch.

Hơn 5 năm nay, những khe suối, dốc đèo ở 18 bản làng của đồng bào Ma Coong in đậm hình ảnh thân thuộc của người cán bộ mang quân hàm xanh. Gặp gỡ và trao đổi với Thiếu tá Võ Doãn Lân, anh cho biết: “Với nhiệm vụ góp phần xây dựng, phát triển Đảng ở cơ sở, nâng cao đời sống của người dân, tôi luôn ý thức phải vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao, luôn gần gũi bà con dân bản mới nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của họ, từ đó hỗ trợ bà con từ bỏ các hủ tục lạc hậu, phát triển kinh tế”. 

Ảnh 5 : Thiếu tá Võ Doãn Lân thường xuyên sâu sát cơ sở.
Thiếu tá Võ Doãn Lân thường xuyên sâu sát cơ sở.

Từ bao đời nay đồng bào Ma Coong ở Thượng Trạch luôn lâm vào cảnh đói nghèo, lạc hậu. Những hủ tục trong sinh hoạt, sản xuất như một rào cản vô hình tách biệt người dân với cuộc sống bên ngoài. Hủ tục mẹ chết phải chôn theo con  trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng, in đậm trong tâm khảm của nhiều người  thuộc tộc người ở Ma Coong lúc bấy giờ.

Ông Nguyễn Diệu, bản Cà Roòng 2, chưa khỏi bàng hoàng: “Hủ tục mẹ chết con phải chôn theo rất khủng khiếp, tôi cũng là nạn nhân, may mà được bộ đội biên phòng cứu giúp”... Xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, giúp bà con dân bản nắm bắt kiến thức bảo vệ chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa đã trở thành nghị quyết được Đảng ủy xã Thượng Trạch thông qua.

Với vai trò, nhiệm vụ của  người cán bộ  đảng viên, thiếu tá Võ Doãn Lân cùng với đồng chí, đồng đội của mình luôn kiên trì trong  tuyên tuyền, vận động gắn liền với công tác quân dân y kết hợp. Những hủ tục xưa cũ  gây ra không ít hệ lụy đau thương cho bà con dân bản dần được từ bỏ, mọi người đón nhận sự chăm sóc tận tình, chu đáo của các y bác sĩ  từ những bản làng xa xôi.

Với sự đầu tư của cộng động xã hội, những ngôi trường khang trang dần thay thế cho các lớp học tạm bợ. Sự gắn kết, hỗ trợ giúp đỡ giữa Bộ đội Biên phòng, chính quyền địa phương và nhà trường đã tạo nên dấu ấn mạnh mẽ trong công tác  dạy và học  đối với địa phương vùng rẻo cao nơi đây. Đến nay, hơn 90% con em ở các bản làng đến trường đúng độ tuổi. Thành công trong công tác tuyên truyền vận động trong đó có sự đóng góp của những người lính mang quân hàm xanh mang lại kết quả trên.

Cô giáo Hồ Thị Loan, Phó hiệu trưởng Trường mầm non Tân Thượng Trạch, Bố Trạch chia sẻ: “Có được trường lớp khang trang như thế này là nhờ sự trợ giúp rất lớn của cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là sự quan tâm sâu sát của bộ đội Lân, đồng chí đã vận động nhiều tổ chức, đơn vị hỗ trợ xây dựng trường học cho các cháu để bố mẹ yên tâm lao động”.  

Đóng quân trên vùng biên cương của Tổ quốc, ngoài nhiệm vụ bảo vệ an ninh chủ quyền biên giới, những người lính biên phòng luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thắt chặt tình cảm quân dân. Những mô hình chăn nuôi, trồng trọt thích ứng với điều kiện thổ nhưỡng, cho năng suất đã được cán bộ, chiến sĩ BĐBP tận tình hướng dẫn cho bà con tiếp cận, nhân rộng. Với vai trò chức năng của mình, Thiếu tá Võ Doãn Lân đã phối hợp với cấp ủy đảng và các tổ chức đoàn thể của xã Thượng Trạch tổ chức các đợt tuyên truyền vận động người dân ở các bản làng cải tạo đất đai, phát triển sản xuất, những vùng hoang hóa đã được bao phủ bởi màu xanh của cây rừng và các loại cây trồng khác.

Đặc biệt, nhờ áp dụng tốt khâu làm đất, chọn giống và chăm bón nên đồng bào dân tộc Ma Coong đã mở rộng diện tích đất canh tác gần 300ha, trồng lúa rẫy, đạt sản lượng hơn 220 tấn. Bước đột phá trên đã giúp cho nhiều hộ dân chủ động được nguồn lương thực, không còn cảnh thiếu đói trong thời kỳ giáp hạt. Tinh thần tiên phong, gương mẫu, tận tâm với công việc của các đảng viên từ các chi bộ với sự tham gia tích cực của Thiếu tá Võ Doãn Lân, đã góp phần rất lớn trong việc giúp đỡ người dân  nơi đây có được cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.    

Tùy Phong-Đức Trí


 

tin liên quan

Tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua
Tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua

(QBĐT) - Trong những năm qua, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều đổi mới trong công tác Thi đua-Khen thưởng. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cấp, ngành, đoàn thể, các cơ quan đơn vị, địa phương trong tỉnh đã phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, góp phần khích lệ, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua trên tất cả mọi lĩnh vực để xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

"Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm"
"Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm"

(QBĐT) - Tiếp nối truyền thống của quê hương "Hai giỏi", những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Bình đã ra sức thi đua với tinh thần "Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm", góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XV đã đề ra.

Yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ
Yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ

Ngày 19-1, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nêu rõ Việt Nam quan ngại và yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ.