Chuyện kể từ dòng Kiến Giang

  • 08:08, 25/08/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Cứ mỗi mùa thu tháng tám, muôn triệu người dân đất Việt, đặc biệt là các tầng lớp nhân dân Quảng Bình lại nhớ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp – người anh hùng dân tộc, vị tướng của nhân dân, người con ưu tú của quê hương “hai giỏi”. Sinh thời, Đại tướng luôn dành cho quê hương một tình cảm đặc biệt. Món quà quý giá nhất mà ông dành tặng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Bình mỗi lần về thăm quê là những lời căn dặn, nhắn nhủ với tỉnh nhà. 

 

 
Nguồn: QBTV

tin liên quan

Chuyến hồi hương đặc biệt
Chuyến hồi hương đặc biệt

(QBĐT) - Thực hiện chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy, ngày 22-8, hai chuyến bay đặc biệt đã đưa gần 400 công dân Quảng Bình từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê an toàn. 

Tổ Covid-19 cộng đồng - "lá chắn" phòng dịch từ cơ sở
Tổ Covid-19 cộng đồng - "lá chắn" phòng dịch từ cơ sở

(QBĐT) - Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, cùng với các lực lượng tuyến đầu, các tổ Covid-19 tại cộng đồng đã phát huy vai trò, hiệu quả trong việc tuyên truyền, vận động, giám sát phòng chống dịch, góp phần khống chế, không để dịch bùng phát.

Con đường nguy hiểm vào bản Bạch Đàn
Con đường nguy hiểm vào bản Bạch Đàn

(QBĐT) - Mặc dù mới đưa vào sử dụng nhưng những trận mưa lũ năm 2020 đã làm cho con đường vào bản Bạch Đàn, xã Lâm Thủy (Lệ Thủy) bị sạt lở nghiêm trọng. Đến mùa mưa lũ, bà con trong bản không dám qua lại đây vì nỗi lo sạt lở.