Lễ tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh các anh hùng liệt sỹ tại hang Tám TNXP và đường 20-Quyết Thắng

  • 04:11, 14/11/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng 14/11, tại Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ (AHLS) đường 20-Quyết Thắng (xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch), UBND tỉnh Quảng Bình long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh  các AHLS tại hang Tám TNXP và đường 20-Quyết Thắng.
 
Dự buổi lễ có các đồng chí: Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban và Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; UBND tỉnh Thanh Hóa.
 
Dự lễ còn có đại diện thân nhân các gia đình liệt sỹ cùng đông đảo đoàn viên thanh niên, nhân dân trên địa bàn.
 
Thực hiện: Diệu Hương - Xuân Hoàng

tin liên quan

Thiếu biên chế vẫn phải… tinh giản biên chế
Thiếu biên chế vẫn phải… tinh giản biên chế

(QBĐT) - Trong khi các địa phương nỗ lực tìm phương án để lấp đầy khoảng trống thiếu giáo viên đứng lớp thì ngành giáo dục vẫn phải nhận chỉ tiêu tinh giản biên chế đúng theo quy định. Bài toán này đang gây ra rất nhiều khó khăn cho toàn ngành giáo dục Quảng Bình, nhất là khi thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Hơn 30 năm say mê với những đôi giày cũ
Hơn 30 năm say mê với những đôi giày cũ

(QBĐT) - "Có những đôi giày khách đưa quá cũ, tôi sẽ không nhận vì biết rằng dù có sửa được thì thời gian sử dụng cũng chẳng được bao lâu, gây lãng phí. Nhưng đôi khi, người ta muốn sửa cho bằng được vì muốn lưu giữ như món quà kỉ niệm của họ, vì thế tôi cũng cố gắng hết sức mình. Đôi giày khi đó không phải để đi mà để lưu giữ những ký ức", ông Lợi chia sẻ.

Với Sơn Đoòng, mỗi thời điểm đều như lần đầu tiên
Với Sơn Đoòng, mỗi thời điểm đều như lần đầu tiên

Tôi hỏi H'Anetta Buôn Yă rằng, 120 lần khám phá Sơn Đoòng liệu có khiến những cảm xúc trong cô chai sạn? Cô gái người Ê Đê với nụ cười tỏa nắng hào hứng trả lời: "120 lần hay bao nhiêu lần nữa thì cảm xúc trong tôi về Sơn Đoòng vẫn như lần đầu, mỗi lần lại khám phá ở Sơn Đoòng một vẻ đẹp khác biệt bằng một tâm thế rất riêng".